Từ lâu, Nguyễn Hồng Quân (34 tuổi) luôn để mắt tới chị Minh (30 tuổi) sống cùng làng (trú tại Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An). Hắn ta tìm mọi cách tiếp cận và chờ cơ hội để được gần gũi với chị Minh. Đúng vào ngày 20/10, khoảng 21h30, sau một chầu rượu, trong người có men, Quân mò đến nhà chị Minh.
Lúc này, nhà chồng chị Minh đang đi vắng, tên này liền giở trò bắt chị phải quan hệ tình dục với hắn. Nạn nhân chống cự quyết liệt, chạy được ra sân nhưng Quân vẫn đuổi theo và tóm được "con mồi". Người đàn bà bụng mang dạ chửa biết không thể chống đỡ được liền giả vờ ngất xỉu. Thấy chị Minh không động đậy gì, gã đàn ông "say tình" hoảng hồn tường chị chết thì sợ hãi, vội buông tay khỏi người nạn nhân.
Chị Minh vùng dậy vừa chạy vừa tri hô cứu giúp. Nhưng thời điểm ấy, đường làng ngõ xóm tối tăm, vắng vẻ nên không ai nghe thấy lời chị. Cố chạy đến bờ ao nhà ông hàng xóm, nhưng chị Minh bị gã "yêu râu xanh" bắt được, hai bên giằng co. Nghe tiếng kêu cứu, anh Hòa (hàng xóm) chạy ra phát hiện và giải thoát cho chị.
Vừa lúc anh Mạnh, chồng chị Minh, về đến nhà. Quân trắng trợn tuyên bố: “Tau đến nhà hiếp vợ mi” rồi xô anh Mạnh xuống ao. Không dừng lại ở đó, khi anh này vừa lóp ngóp từ ao lên, Quân tiếp tục đẩy anh ngã xuống giếng...
Công an xã Diễn Phúc triệu Nguyễn Hồng Quân về trụ sở UBND xã lấy lời khai. Tại đây, tên này thừa nhận mọi hành vi của mình định hiếp chị Minh nhưng do chị chống cự quyết liệt nên chưa thực hiện được.
*Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng