Khoảng 11h ngày 29/10, khi chị Mùi đi bán hàng vắng nhà, ông Tỵ đã giở trò đồi bại với cháu Thuỷ. Tại CA phường, Tỵ khai nhận đã hai lần quan hệ tình dục với cháu Thuỷ. Lần này bị chị Trần Thị Phương là dì ruột cháu Thuỷ sang nhà chơi, nhìn qua khe cửa phát hiện, nên Tỵ bỏ đi.
Người bị hại đuổi cướp
20h30 ngày 28/10, chị Trần Lê Anh, ở 18 phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đi xe máy đến trước cửa nhà số 3 Tông Đản, Hà Nội thì bị hai thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát và cướp giật túi xách, trong có 200.000 đồng và một số giấy tờ cá nhân. Chị Anh phóng xe máy đuổi theo hô hoán được nhân dân hỗ trợ truy đuổi đến nhà số 287 Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) thì bắt được một tên là Nguyễn Xuân Hải, 32 tuổi, ở phường Đồng Tâm, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tang vật thu 1 xe máy Novo.
Chuyên cưỡng đoạt xe đạp ở Hồ Hoàn Kiếm
17h30 ngày 28/10, cháu Nguyễn Đắc Bình, 14 tuổi, ở 119 Phố Huế, Hà Nội, đi xe đạp qua bờ hồ Hoàn Kiếm đoạn đối diện nhà số 16 Lê Thái Tổ, bị ba thanh niên chặn đường đánh và ép cháu đèo đi để cưỡng đoạt 1 xe đạp Nhật, trị giá 2 triệu đồng. Anh Trần Văn Bình là bảo vệ câu lạc bộ Hồ gươm xanh phát hiện, bắt giữ được Phạm Sỹ Trung, 13 tuổi, ở Dương Cốc, Đồng Quan, Quốc Oai (Hà Tây) hiện sống lang thang tại Hà Nội. Qua khai thác, Phạm Sỹ Trung khai nhận đã cùng với 4 tên khác cưỡng đoạt 7 chiếc xe đạp của các em học sinh đi quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
K.N.