Liveshow Yêu của Hiền Nguyễn Soprano dự kiến diễn ra vào ngày 7/3 tại Trung tâm văn hóa Pháp. Trong bối cảnh Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, nữ ca sĩ lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ suốt vài tuần nay. Cô ngày ngày cầu khấn không có ca nhiễm mới, Hà Nội được trở lại trạng thái bình thường vào cuối tháng 2 để đêm nhạc của mình diễn ra đúng kế hoạch.
Hiền Nguyễn cho biết, đây là liveshow đầu tiên với tư cách ca sĩ solo nên cô dành rất nhiều tâm huyết để khẳng định tên tuổi. Nói về bài toán tài chính trong bối cảnh Covid-19, nữ ca sĩ vừa cười vừa trả lời: "Đừng hỏi tiền nong với nghệ sĩ. Chỉ vì cao hứng, chúng tôi có thể dốc hết tất cả những gì mình có để làm nghệ thuật". Để có liveshow này, Hiền Nguyễn đã chắt chiu, tiết kiệm từ tiền đi hát suốt 2 năm.
Chương trình do nhạc sĩ Tuấn Nam làm giám đốc âm nhạc và có sự tham gia của nhóm nhạc OPlus với vai trò khách mời. Hiền Nguyễn sẽ biểu diễn khoảng 15 ca khúc, trong đó có nhiều bản nhạc giao hưởng kinh điển thế giới và một số nhạc phẩm Việt Nam. Theo nữ ca sĩ, điểm đặc biệt của chương trình là tất cả các bài hát đều được làm mới với phong cách trẻ trung, hiện đại thay vì bó hẹp trong khuôn khổ của sự hàn lâm. Thông qua đó, cô muốn mở rộng đối tượng khán giả của mình sang các bạn trẻ.
Nhạc sĩ Tuấn Nam, giám đốc âm nhạc của liveshow Yêu, chia sẻ tại buổi họp báo chiều 22/2: "Trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh, chúng tôi muốn dành những giai điệu tươi vui, rộn ràng, truyền cảm hứng mới mẻ về tình yêu âm nhạc tới khán giả. Âm nhạc luôn là liều thuốc mát lành nhất. Nỗi niềm của Hiền Nguyễn sẽ trở thành trung tâm với sự cộng hưởng của nhạc cụ, nhóm bè. Cách hát đậm chất thính phòng, được đào tạo bài
bản của Hiền Nguyễn sẽ trở nên tự do, tươi tắn và biến hoá, bất ngờ hơn khi kết hợp với tinh thần jazz, ban nhạc và sự chắc chắn của Oplus".
Hiền Nguyễn năm nay 33 tuổi, có hơn 15 năm học tập và theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô là sinh viên duy nhất giành được hai học bổng tu nghiệp tại Italy. Sau 5 năm du học, thay vì nhận lời ở lại làm việc cho Nhà hát Olimpico ở Roma, cô trở về nước để theo đuổi con đường ca hát với nghệ danh Hiền Nguyễn Soprano. Thời gian đầu, cô hoạt động trong nhóm nhạc Mộc Miên và hai năm gần đây mới hát solo, đi theo hướng Pop hóa cổ điển (Classical crossover) với hai MV Lavie En Rose (2019) và Thank God It’s Friday (2020).