Mẹ Hiền Mai qua đời hồi tháng 8 vì tuổi cao, sức yếu. Thi hài bà được hai con gái đưa đi hỏa táng theo đúng di nguyện. Tro cốt mẹ Hiền Mai đặt ở một ngôi chùa hơn 2 tháng qua. Hôm 27/10 Hiền Mai cùng chị gái Hiền Trang quyết định đưa vong hồn mẹ về yên nghỉ ở quê ngoại Nha Trang, bên những người thân đã khuất của gia đình. Hiền Mai mặc áo tang, mắt ngấn lệ trong buổi lễ cúng đưa mẹ từ chùa về quê. Sự ra đi của mẹ là nỗi đau lớn, khiến Hiền Mai hụt hẫng. Tuy vậy, nữ diễn viên cảm thấy phần nào an ủi bởi khi đấng sinh thành còn sống, cô đã chăm sóc mẹ chu đáo, đưa bà đi du lịch khắp nơi, sống một đời vui vẻ, ý nghĩa bên con cháu. Chị em Hiền Mai quyết định rải một nửa tro cốt của mẹ ở vùng biển thuộc đảo Hòn Đỏ, Nha Trang. 'Chỗ này cảnh đẹp, chắc má thích. Lúc còn sống má hay ngắm cảnh, thích du lịch', Hiền Mai chia sẻ. Nữ diễn viên mong mẹ thanh thản, nhẹ nhàng về cõi Phật. Cô mừng vì thời tiết Nha Trang rất đẹp trong ngày mẹ về quê. Hiền Mai cùng chị gái và một số người thân chụp ảnh trước khi thực hiện nghi thức rải tro cốt mẹ xuống biển. Một phần tro cốt còn lại của mẹ nữ diễn viên đưa về rải ở khúc sông quê thân thuộc với mẹ cô từ nhỏ. Di ảnh của mẹ Hiền Mai hiện đặt tại nhà thờ của dòng họ tại Nha Trang. 'Chắc chắn má sẽ thấy vui và ấm cúng vì được ở bên ông bà, anh em. Con tin má yên lòng vì hôm nay có mặt đông đủ các con cháu. Con xin hồi hướng tất cả công đức cúng dường chùa, cúng trai tăng, làm từ thiện thời gian vừa qua, phóng sinh cá, giúp người bị bệnh suy tủy khỏi bệnh để má được thanh thản yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng', Hiền Mai nói. Mẹ Hiền Mai - bà Lê Thị By (áo trắng) - bên hai con gái và các cháu ngoại khi còn sống. Hương Giang