Nếu dùng không cẩn thận, cây bút “ma thuật” này có thể gây hỏng mắt. |
Đây là loại bút do Trung Quốc sản xuất. Cả hai đều có đèn phía đuôi, thoạt nhìn, chẳng khác gì bút bi. Một cái vỏ kim loại màu bạc, một cái vỏ nhựa màu tím. Chiếc bút giá 28.000 đồng có thêm mấy cục pin dự phòng.
Cầm theo tờ quảng cáo ghi địa chỉ 30 đại lý, PV Tiền Phong đi tìm mua chiếc bút được khoe là có khả năng tạo ra chữ “tàng hình”. Địa chỉ đầu tiên là một cửa hiệu tạp hoá gần trường Tiểu học và Trung học Vân Hồ. Cô chủ quán vừa nghe đến mấy từ “bút ma thuật”, bỗng nổi đoá. “Ở đây không bán cái thứ ấy!”.
Lúc sau, chừng bình tĩnh lại, cô kể như thanh minh: “Có hai đứa đến đây ký gửi loại bút đó nhưng chúng tôi không nhận. Vậy mà hai ngày sau, hàng nghìn tờ rơi phát cho học sinh trường Vân Hồ lại thấy ghi địa chỉ hàng tôi”.
“Đại lý” thứ hai có tên trong tờ quảng cáo nằm trên đường Tôn Thất Tùng, gần ĐH Y khoa Hà Nội. Cứ ngỡ mình nhầm khi nhìn thấy một cửa hàng Games Internet thù lù đúng cái địa chỉ trên tờ giấy. Cô gái coi hàng tên Phương giãn nét mặt khi có người hỏi mua bút “tàng hình”.
Cô thò tay vào hộc bàn, lôi ra cả nắm cho tha hồ chọn. “Học sinh mua nhiều lắm. Đang kỳ thi mà”. Cô còn nhắn nhủ nhớ quảng cáo cho bạn bè biết đường tìm mua. Đang nâng lên hạ xuống chê đắt rẻ thì một “đầu đinh” ghé vào động viên: “Mua đi, “tủ” nào cũng trúng hết!”.
Bà chủ kios tạp hoá cạnh trường Trung học Đống Đa (đường Lương Định Của) thì “rọi đèn” từ đầu đến chân khách trước khi lôi bút từ hòm ra. Hoá ra, giá bút “ma thuật” cũng “linh động”.
Bà chỉ đòi loại vỏ nhựa 23.000 đồng/chiếc, loại vỏ kim loại 26.000 đồng/chiếc. Cò kè bớt vài nghìn, bà nguây nguẩy: “Ở đây chẳng nhập. Hàng người ta gửi, chẳng mua thì đừng!”.
Thạc sĩ Vũ Đức Lợi, Viện Hoá học, Viện Khoa học Công nghệ, cho biết, chất mực đặc biệt này thực ra là một loại mực phát quang được sử dụng khá rộng rãi. Trong trường hợp này, chất phát quang là fluorecein. Thạc sĩ Lợi nói: “Trong điều kiện bình thường chúng ta không thể nhìn thấy chữ viết bằng loại mực này vì nó không có màu. Khi dùng đèn cực tím hay còn gọi là đèn tử ngoại chiếu vào, chữ viết sẽ phát quang và có thể đọc được”. Đèn cực tím của loại bút này là một loại diode phát quang thuỷ ngân. Nó phát ra chùm sáng ở bước sóng 253.7nm, chức năng hoạt động giống như đèn của các máy soi tiền.
Thạc sĩ Lợi khẳng định, loại bút này nguy hiểm cho sức khoẻ. Do có đèn tử ngoại, một loại đèn có năng lượng rất lớn, nếu không chú ý, người dùng rọi vào mắt có thể dẫn đến mù loà. Thực ra, từ lâu, người ta đã lợi dụng tính năng đặc biệt của mực “tàng hình” trong công tác bảo mật tiền, hoá đơn, các loại vé, kẹp chì của công tơ...
Tuy nhiên, tính năng đặc biệt này cũng bị một số kẻ xấu lợi dụng để kiếm lời. Đánh trúng tâm lý không ít học trò vào mùa thi, những kẻ hám lợi chọn những khu vực gần trường để phát tán tờ rơi.
Nhận thấy mục đích không trong sáng của những kẻ chào hàng bút “ma thuật” (không tiết lộ nguồn hàng, địa chỉ liên hệ, điện thoại...), ngay sau khi thấy tên hàng mình trong danh sách đại lý, chủ hiệu tạp hóa khu vực trường Vân Hồ báo ngay cho công an phường.
Bút “tàng hình” được bán tràn lan tại Hà Nội. |
Thượng tá Vũ Xuân Vĩnh, Trưởng Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, nói: “Cho đến nay, chúng tôi chưa bắt giữ được đối tượng nào rao bán hay phát tán tờ rơi về loại bút “ma thuật”, bút “tàng hình”. Kiểm tra trên địa bàn phường cũng không thấy bán. Nhưng ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi nhanh chóng tuyên truyền cho dân đồng thời báo cho bảo vệ trường”.
Dường như thấy “động”, một số cửa hàng đã tự động từ chối kinh doanh loại bút này. Cửa hàng tạp hoá đường Tạ Quang Bửu (gần ĐH Bách khoa), đường Nguyễn Chí Thanh (gần ĐH Luật) đều lắc đầu khi có người hỏi mua bút “ma thuật”.
Tuy nhiên, một số “đại lý” khác thậm chí còn quảng cáo hoành tráng hơn. Cửa hàng Games Internet trên đường Tôn Thất Tùng cho dán tờ quảng cáo “ở đây bán bút “tàng hình”, chỉ có 28.000 đồng”, cả trong và ngoài quán.