Tôi rất buồn nhưng sau mỗi lần như vậy anh lại làm lành và tôi lại bỏ qua tất cả. Cho đến lần công tác Sài Gòn vừa rồi, anh đã làm tôi buồn quá. Vào đó công tác, anh đã không nói cho mọi người biết là anh đã có vợ (trước kia anh từng làm việc trong đó và có một vài mối tình).
Khi trở về HN anh đã không đeo nhẫn cưới như mọi khi. Tôi đã phát hiện ra điều đó và đã hỏi anh, nhưng tôi biết anh đã nói dối tôi. Ngày hôm sau tôi phát hiện ra trong ví anh có một gói thuốc dùng trong quan hệ nam nữ. Tôi hỏi anh nhưng anh nói rằng đó là bạn anh cho nhưng chưa sử dụng. Nhưng tôi không tin và nói rằng những lý do mà anh nói cho tôi không đủ để thuyết phúc tôi tin anh.
Giờ đây chúng tôi đang giận nhau. Hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể vượt qua được tình trạng này.
Hồng Nhung