Theo Lee Myeong Gyun, phát ngôn viên của sở cảnh sát Bundang hôm cuối tuần, những nơi Jang được giám đốc Kim điều đến để tiếp khách đã được xác nhận: "Sau quá trình tìm hiểu thông tin, lấy lời khai từ khoảng 20 người, bao gồm các nhân viên làm tại bar, salon và cả bạn bè của cô ấy, chúng tôi chắc chắn có 9 nơi cô ấy "đi lại" với các vị khách của ông chủ. Đó là một số bar, salon ở khu Gangnam". Ngoài ra, Lee cũng cho biết 2 trong số các địa điểm mà Jang từng bị ép đến tiếp khách đã không còn tiếp tục hoạt động, vì thế việc liên lạc với nhân viên cũ từng làm việc ở đây để xác thực thông tin vẫn đang được tiến hành.
![]() |
Những ẩn số quanh cái chết của Jang đang dần được hé lộ. Ảnh: KBS. |
Cũng trong buổi trao đổi với báo chí, phía cảnh sát cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản của Kim Sung Hoon, giám đốc công ty Contents Entertainment để biết được cụ thể hơn về các phi vụ làm ăn của ông này. Tuy nhiên, Kim không trả tiền bằng tài khoản mà thường thanh toán cho nhân viên bằng tiền mặt. Theo khám phá mới đây, Kim tuyển nhiều cô gái trẻ khoảng từ 20 tới 30 để đi tiếp khách trong làng giải trí nhằm lấy lòng họ. Ngoài ra, sở cảnh sát Bundang cũng phân tích khoảng 130.000 cuộc gọi lấy từ 18 điện thoại khác nhau của Kim, Jang Ja Yun và cả những người trong danh sách mà nữ diễn viên xấu số viết trước lúc chết.
![]() |
Jang Ja Yun và các đồng nghiệp trong "Vườn sao băng". Ảnh: KBS. |
Thông tin mới nhất được sở cảnh sát hé lộ là trong số những thứ tìm được tại trụ sở của Contents Entertainment, có một file do đích thân Kim lưu lại, trong đó có tên tuổi của những người được ông ta "khoản đãi". Hiện tại, phía cảnh sát Hàn Quốc đang liên lạc với bộ ngoại giao để tìm cách vô hiệu hóa hộ chiếu của Kim, buộc ông này về nước chịu tội.
Nguyễn Hương