>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Ngọc Quyên
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Đó là Khu vườn bí ẩn của Hàn Quốc. Có thể bạn không đẹp, không giàu có, không trình độ học vấn cao nhưng bạn vẫn tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình - Nếu bạn dùng trái tim để cảm nhận và yêu, mọi toan tính trong cuộc đời này đều trợ nên tầm thường khi hai trái tim đã thuộc về nhau một cách chân thành nhất. Tiền bạc có lúc vơi, danh tiếng cũng có khi mất đi, những gì xa hoa phù du liệu có tồn tại vĩnh cửu và lấp lánh như tình yêu?
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Quen biết với những người bạn tốt, tôi học được rất nhiều điều từ sự trải nghiệm của họ trong cuộc sống, tôi phần nào đã thay đổi theo hướng tích cực trong năm 2012.
- Bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện ở các nhóm hội, tôi tận mắt chứng kiến nhiều cảnh đời cơ nhỡ, kém may mắn. Tôi nhận ra mình đã có cuộc sống rất tốt so với nhiều người và tôi muốn mình được chia sẻ phần nào với họ dù những đóng góp của tôi rất nhỏ nhoi.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Ham "ngủ nướng" vào sáng sớm.
- Uống ít cafe và các chất có cồn.
- Tập tính kiên nhẫn.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
Vì những nơi này không chỉ có nhiều cảnh đẹp mê đắm lòng người hay bề dày lịch sử văn hóa hoặc khí hậu mát mẻ, trong lành mà vì ở đấy có bạn bè tôi - những người tôi yêu quý, luôn dang tay chào đón tôi. Bạn bè tôi rất dễ thương, từ ngày quen biết họ, tôi có thêm một khái niệm du lịch mới: Du lịch không chỉ để tham quan, vui chơi, khám phá, du lịch, còn là cách kết nối giữa những người con của nước Việt Nam trên mọi miền tổ quốc thân yêu.
- Đà Nẵng
- Hà Nội
- Vũng Tàu
- Đà Lạt
Tôi hy vọng một ngày nào đó khi đã đi hết những miền đất trải dài trên đất nước hình chữ S, tôi sẽ có cơ hội đi xa hơn sang các nước khác để thỏa đam mê.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Nguyễn Hải Tùng: hơn cả một người anh.
- Sunny Nhựt: Chàng Doraemon với nụ cười đáng yêu.
- Bọ Cạp: Người bạn luôn chia sẻ cùng tôi những đều thầm kín nhất, luôn cho tôi định hướng và cái nhìn đúng đắn trong cuộc sống.
- Hải Phận: Người phụ nữ có số phận truân chuyên nhất mà tôi từng biết. Tôi luôn canh cánh trong lòng rẳng "em ước mình làm được đều gì đó cho chị".
- Hera Huỳnh: hiểu tôi, thương tôi, quan tâm tôi dù chị em chưa từng gặp mặt.
- Việt Anh: Chàng trai có cùng ngày sinh nhật với tôi (4/6), ôm đàn ghi-ta hát cho tôi nghe vào những đêm mưa rả rích.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Hay cãi lời mẹ.
- Ham chơi qua đỗi, bạn bè rủ là xách ba lô đi ngay.
- Tiệc tùng, bia rượu hơi nhiều làm sức khỏe kém hơn.
- Đánh mất người tôi yêu thương nhất.
- Không chăm chỉ trong công việc như những năm trước.
- Tiêu tiền quá nhiều, không kiểm soát được và thường xuyên "âm" tiền.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Hãy biết trân trọng những người bên cạnh mình, đời người quay đi ngoảnh lại nhanh lắm, có khi vừa chớp mắt đó thôi mà ta đã mất đi một người thân, người bạn, người anh em vì những lý do dù chủ quan hay khách quan. Thay vì hối tiếc bởi đã không trân trọng, chưa đối xử tốt với họ để khi họ ra đi, ta không có cơ hội để sửa đổi thì ngay từ bây giờ, hãy học cách trân trọng từng giây phút họ ở bên ta.
- Yêu thương thật nhiều và tha thứ lỗi lầm của những người xung quanh. Tạo hóa không chỉ ban cho tôi hình hài của một con người mà còn ban cho tôi trái tim với dòng máu nóng để yêu thương, vậy cớ sao tôi phải ghen ghét, thù hằn bất kỳ ai? Tôi tập yêu họ và tha thứ lỗi lầm cho những ai từng làm tổn thương tôi, tôi làm điều đó đơn giản là để giấc ngủ của mình mỗi đêm về thật an lành, không còn ác mộng đeo bám.
- Tôi có thể đánh đổi tất cả để giữ lại gia đình của mình vì gia đình là tất cả của tôi.
- Tiền không mang lại hạnh phúc nhưng hạnh phúc sẽ là động lực để bạn làm ra tiền.
- Người yêu bạn thật sự sẽ không rời bỏ bạn ngay cả lúc bạn khó khăn nhất hoặc giả lúc bạn không còn xinh đẹp nữa.
- Nếu có quyết tâm và định hướng đúng đắn, mình sẽ làm được những gì mơ ước.
- Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến, học cách sống chung với khó khăn và điềm tĩnh chấp nhận mọi thử thách, quan trọng là phải biết mỉm cười.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Mẹ chỉ mong con sống vui vẻ, hạnh phúc những tháng năm về sau. Không phải bận tâm về mẹ, con có thể báo hiếu với người nuôi nấng con cho chu toàn, hạnh phúc của mẹ là đứng nhìn con từ xa.
- Dì Quyên ơi, dì đi làm hoài, con nhớ dì lắm!
- Nếu em không yêu thương bản thân em thì anh cũng sẽ không yêu em.
- Anh yêu em.
- Mong nhóc luôn tươi cười như thế. Nhóc cười rất đẹp đấy.
- Em bị choáng vậy có thể do làm việc căng thẳng. Sau mỗi bữa ăn, ngoài việc bổ sung thực phẩm giàu chất Fe, em ăn thêm chuối. Chuối rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, thời tiết vậy, em nên điều chỉnh, bổ sung lượng nước cơ thể cho phù hợp nhé!
- Nếu có tận thế thì sang thế giới bên kia, anh vẫn sẽ tìm gặp em.
- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó, ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người ta vẫn tìm thấy nhau.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Online nói chuyện với bạn bè.
- Đi du lịch.
- Viết blog, viết truyện ngắn.
- Thăm hỏi bạn bè cũ, hẹn hò cafe.
- Xem phim.
- Lang thang một mình trên những con đường kỷ niệm.
- Chụp ảnh và đưa thường xuyên lên Facebook.
- Học và nấu những món ăn ngon cho gia đình.
- Mua sắm quần áo, đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt gia đình.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Không làm cho mẹ buồn nhiều nữa.
- Đi du lịch đến những vùng đất mới.
- Cố gắng làm việc và tính lũy tiền.
- Học nấu thêm nhiều món ăn nữa.
- Học thêm ngoại ngữ.
- Duy trì và phát triển số lượng thành viên của hội.
- Triển khai một vài chương trình từ thiện quy mô nhỏ.
- Mua thêm và đổi mới vài vật dụng trong gia đình.
- Tích cực giảm cân.
- Nuôi một hồ cá nhỏ.