>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Trần Lê Viên
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim hay nhất đã xem trong năm 2012:
Bộ phim Vệt nắng cuối trời. Tuy mình đã xem khá nhiều lần nhưng đây vẫn là bộ phim ấn tượng. Với một trái tim nhân hậu, luôn sống chân thành chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười.
2. Hai điều tác động lớn nhất làm thay đổi cuộc sống trong năm 2012:
- Bạn thân gặp nạn, mình đã suy sụp hơn một tháng trời.
- Nghỉ việc ở công ty. Mình bắt đầu lại nhưng vẫn tự tin với khả năng của mình.
3. Ba thói quen xấu muốn từ bỏ hoặc đã bỏ thành công trong năm 2012:
- Nóng tính, luôn cho mình là đúng - Đây là thói quen xấu nhất mà tất cả mọi người đều "ca cẩm".
- Đọc sách quên cả ăn ngủ, mình biết là hại sức khỏe lắm nhưng sẽ phải điều chỉnh cho khoa học hơn.
- Lang thang cafe một mình, mặc dù rất thích nhưng lại quá nguy hiểm, nhất là đêm khuya.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất đã có cơ hội được đến năm 2012:
- Đứng trước hội đồng khoa học giới thiệu đề tài ấp ủ từ lâu.
- Đến với Hà Giang - vùng đất vô cùng tuyệt vời.
- Sapa lãng mạn.
- Mẫu Sơn quanh co.
5. Năm người bạn/ đồng nghiệp mới quen để lại ấn tượng:
- Mr. Tuấn - làm nghề in ấn, ấn tượng với cách nói chuyện phóng khoáng, trải nghiệm.
- Mr. Dương - dân du lịch, hài hước không chê vào đâu được.
- Ms. Phương Lan - đúng là tiểu thư con nhà lính.
- Giáo sư Trần Lê Bảo - thầy thật tuyệt vời. Bỏ một giờ lên lớp của thầy cũng thấy vô cùng đáng tiếc.
- Tiến sĩ Quyên - giáo viên hướng dẫn nhiệt tình chưa từng thấy. Cảm ơn cô rất nhiều.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bị mắc phải:
- Thương người quá nhiều: điều này mang lại phiền toái nhưng bản chất không thể thay đổi và không muốn thay đổi.
- Mau nước mắt: điều này làm mình thấy mình thật yếu đuối nhưng bề ngoài thôi nhé!
- Đã hứa tổ chức sinh nhật cho hắn nhưng không làm được. Thế là mất bữa tiệc lung linh trong mơ rồi.
- Không về tham dự đám cưới cô bạn thân. Biết bạn buồn lắm, rút kinh nghiệm lần một, sẽ không hứa nhiều.
- Vì stress mà mình đã nổi nóng với người yêu làm anh buồn nhiều. May mà anh người lớn nên không chấp.
- Phải bảo vệ đề cương đến lần thứ 2. Bài học lớn cho mình về tính cẩn thận và nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học.
7. Điều ý nghĩa nhất đã học trong năm 2012:
- Học những kiến thức trong kinh doanh. Điều này thiết thực nhất với công việc hiện tại.
- Học được cách nấu các món ăn ngon. Người yêu mình không thể chê câu nào được.
- Hiểu được văn hóa kinh doanh có ý nghĩa thế nào với công việc và mình đang cố gắng theo đuổi hướng làm việc này.
- Giá trị của tình yêu thương làm cảm hóa con người.
- Người nghiện ma túy không phải là người bỏ đi. Cố gắng giúp đỡ thì họ sẽ vượt qua.
8. Câu nói xúc động nhất trong năm:
- "Anh lấy can đảm để tặng hoa cho em đấy" - người ấy cho mình ngày 14/2 thật xúc động.
- "Em có bỏ bùa anh không?" - Biết là nịnh nhưng vẫn thích nghe, tên đáng ghét này thật biết cách lấy lòng mình.
- "Thương em vất vả quá, cố lên em, sắp kết thúc rồi" - Chị gái thật hiểu mình.
- "Mày không lấy chồng hả con? Già rồi đấy" - Gia đình thật tuyệt vời nhưng mình mới 26 tuổi mà.
- "Tao chỉ ở với mày thôi, không đi đâu nữa" - Cô bạn thân của mình chắc không muốn lấy chồng đây.
- "Cảm ơn em. Vì có em nên cuộc đời của anh đã sang một ngã rẽ khác" - Lòng vị tha và tình yêu chân thành soi sáng cho người lạc đường tìm được phương hướng.
9. Thói quen yêu thích:
- Đọc sách mỗi tối.
- Tụ tập bạn bè vào dịp đặc biệt.
- Hát những lúc làm việc nhà
- Đi dạo buổi tối để được nhìn thấy người ấy làm việc.
- Nhắn tin cho người ấy mỗi đêm.
- Làm nũng "tẹt ga" vì anh hơn mình 11 tuổi.
- Đi phượt những lúc rảnh rỗi.
- Lên chùa vào ngày lễ và lúc buồn.
10. Dự định, kế hoạch:
- Lấy bằng thạc sĩ văn hóa học.
- Tăng doanh số bán hàng và thu nhập.
- Đi Móng Cái thăm cháu, nhất định phải ôm Bống trong năm nay.
- Chữa khỏi bệnh dạ dày.
- Du lịch Lào.