Anh yêu tại sao anh còn goi điện cho em, còn làm em đau khổ thêm một lần nữa. Anh nói rằng anh lấy vợ không phải vì tình yêu. Vậy là gì hả anh? Anh đã từng là người ra đi vậy mà giờ đây anh lại quay về nói với em rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Anh yêu, mối tình đầu của em, cũng chính là người mang lại đau khổ cho em, anh còn nhớ những gì chúng ta đã có bên nhau. Em đã dành cho anh những gì em có, vậy ma chỉ cách đây 1 năm thôi anh đã phủ nhận tất cả. Chắc em sẽ không bao giờ quen lúc em nói lời chia tay .Cũng vì em cảm thấy anh đã lừa dối em quá nhiều. Em không thể mãi làm cô búp bê bé nhỏ trong tay anh mặc cho anh lừa dối và cũng vì lòng tự trong của em quá cao.
Nhiều ngày không gặp đươc anh, cũng là lúc bạn em gọi điện hỏi về tình cảm của chúng ta. Em đã ngây thơ trả lời, em vẫn hạnh phúc bên anh. Nhưng a biết không, người ta buông cho em một lời lạnh lẽo ngươi yêu may sắp lấy vợ đấy? anh có biết lúc ây em thế nào ko.E căm thù anh. Em gọi điện cho anh. Em hỏi anh còn yêu em không? Anh vẫn nói rằng anh mãi yêu em. Thế mà lúc em nói ra những điều mình nghe đươc thì anh không hề chối. Anh lạnh lùng: Trước thì có bây giờ thì không. Lúc đó trong em tình yêu đã sụp đổ. Em thấy mình như con ngốc vậy. Nhưng anh biết đấy em đã cố gắng quên anh, cố gắng học hành để anh phải ân hận vì những điều đã làm với em. Và bây giờ em đã đạt được điều đó, giờ em đã là sinh viên đại học, cả 1 tương lai tươi sáng . Còn anh thì cũng sắp đươc làm bố, nhưng em biết cuộc sống gia đình của anh không hề hạnh phúc. Em vui vì điều đó, em thật ích kỷ nhưng em thấy anh xứng đáng bị như vậy. Bởi vì người gian dối sẽ gặp người gian dối thôi! Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc hơn, hãy quên em đi vì anh không xứng đáng với em. Anh bây giờ cũng chỉ là kỷ niệm quá khứ của em thôi, và em luôn sống vì hiện tại và tương lai anh à. Trước vẫn xinh, giờ vẫn xinh của anh.
xinh xinh