Với anh mối tình 4 năm làm em không can đảm đối điện với nó, chị đã khóc với em anh à. Chị xin em hãy làm anh bỏ cuộc, em phải làm sao hả anh, em cũng là con gái, những gì chị từng nghĩ em đều hiểu hết, chị nói ước gì anh để chị hiểu anh cần gì sớm hơn, muốn chị như thế nào chị sẽ thay đổi sẽ không phải hối hận như bây giờ.
Chị nói chị rất yêu anh và cần anh, em biết chị rất dễ thương, hơn em tất cả, vậy thì tại sao chị lại phải xin em như vậy, vì chị rất yêu anh. Còn em không làm gì được cho anh cả, anh không cần hy sinh vô ích vậy vì em đâu. 4 năm đủ để con người ta hy sinh vì nhau, nếu như anh và chị chia tay sau đó anh và em không thể yêu nhau, anh sẽ hối hận chăng? Hãy quên đi anh, xem tất cả chỉ là sự thử thách, em biết anh chưa thật sự yêu em, vậy thì bây giờ hãy tránh cái ngày đó, đừng để nó xảy ra, nếu cần thiết em sẽ xem anh như người không quen biết. Cam đảm lên anh, đó là cách duy nhất anh phải làm đó, hãy yêu người mà yêu anh nhất, em cũng vậy anh nhé.
meo con