Em chỉ muốn anh biết tình cảm của anh dành cho em chứ không có ý gì cả. Dù anh đồng ý hay từ chối thì đối với em nó vẫn vậy, vì anh đã sắp xa em rồi, không có cơ hội nào cho hai ta, em cảm thấy buồn và cô đơn biết chừng nào.
Anh biết không? Anh là người con trai đầu tiên mà em thích. Em sẽ cố quên anh trong thời gian này, vì em còn phải học, mục tiêu của em là giải học sinh giỏi Quốc Gia như anh từng có đấy. Em vẫn luôn muốn có mọi thứ tốt đẹp trong mắt anh mà.
Ngày nào em cũng nhớ và nghĩ đến anh rất nhiều. Có lẽ anh không ngờ một con nhóc ngốc xít và vô tư như em lại như vậy phải không? Nhưng lúc này đây, em luôn nghĩ và nhớ tới anh rất nhiều.
Em yêu anh, Heo à!
Nhóc, solar_eclipse_d