Em yêu anh thật nhiều, nhiều lắm.Em nhớ anh ngay cả khi em vẫn đang ở trong vòng tay anh. Cái cảm giác có anh, được anh yêu thương làm em thấy mình thật hạnh phúc. Anh là vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng yêu thương, cũng rộng lượng với em cho dù em có làm sai bất cứ chuyện gì. Sao vậy anh? Sao mình lại phải xa khi mình đang rất yêu? Em ghét mình kinh khủng. Đã bao lần em hỏi mình tại sao nhưng rồi em vẫn không thể tự cho mình một câu trả lời? Anh, hãy hiểu cho em, hãy cho em thời gian.Em muốn có thời gian cho lòng mình lắng lại. Sẽ nhanh thôi phải không anh? Em sẽ lại trở về bên anh,nhất định là như vậy. Vì em còn nợ anh một lời hứa, hứa sẽ ở mãi bên anh, sẽ là cục cưng của anh và đền cho anh 2 cục cưng thật đáng yêu nữa.Em và anh vẫn thường nói, gia đình mình sẽ là gia đình cục cưng mà.Anh nhớ không anh? Anh, ngay lúc này đây em thèm được nghe câu nói quen thuôc anh vẫn thường hay nói với em: " Cục cưng, anh yêu em" Phải, anh yêu em và em cũng rất yêu anh!Hãy chờ em nha anh.
The leave (tini_nguyen1402@yahoo.com)