![]() |
Horiyoshi III, nhân vật được xem là người xăm mình vĩ đại nhất Nhật Bản, đã đưa ra một ý nghĩa mới cho cụm từ "người đa sắc màu". Quanh cổ Horiyoshi được xăm hình một con nhện lớn, lưng của ông được bao phủ bằng hình ảnh của một geisha với khuôn mặt trắng bệch. Hình một con cá chép đỏ bơi trong dòng nước màu xanh được phủ gần hết phần trước ngực. Khi được hỏi còn chỗ nào trên cơ thể chưa được xăm hình, Horiyoshi III tủm tỉm cười và giơ ra mu bàn chân của mình. Khi 21 tuổi, Horiyoshi III đã tới học nghề tại xưởng vẽ của Horiyoshi II. Sau 12 năm khổ luyện, ông đã được công nhận là bậc thầy xăm mình vào năm 1979. Từ đó, ông ngừng sử dụng tên thật của mình là Yoshihito Nakano, và trở thành Horiyoshi III. Trung bình mỗi ngày, Horiyoshi nhận xăm mình cho khoảng 10 khách hàng. Những hình xăm theo hình các ngôi sao nhạc rock Châu Âu và Mỹ dần cũng được người Nhật chấp nhận. Tại Anh, xăm mình đã trở thành mốt thời thượng khoảng một thập kỷ trước, khi các thanh niên đua nhau học theo thần tượng của mình là David Beckham hay ngôi sao điện ảnh Hollywood Angelina Jolie. Nhưng cùng với đó, ngày càng có nhiều người Anh muốn xoá đi hình xăm của mình. Tại bệnh viện Lasercare Clinics, địa chỉ hàng đầu chữa trị da bằng tia laser tại Anh, số người tới xoá các vết xăm đã tăng 40% trong vòng hai năm qua. Theo Lao Động, để làm mất một hình xăm cần ít nhất 8-12 lần điều trị bằng tia laser, với chi phí vào khoảng 120-130 euro. "Nhiều người khi trưởng thành muốn xoá đi hình xăm mà họ đã có khi đang trẻ, do nghĩ rằng nó không thích hợp với công sở, hoặc vì lý do cá nhân", ông L.Sheril, một bác sĩ tại Lasercare Clinics cho biết.
|