Lee Sung Wook là thành viên của nhóm nhạc đình đám những năm 90, R.ef. Sau một thời gian vắng bóng, nhóm vừa có sự trở lại nhạc đàn và gây chú ý trong dư luận với single "It’s R.ef". Ảnh: News. |
Báo chí Hàn những ngày này đang ồn ào với thông tin thành viên nhóm R.ef, ca sĩ Lee Sung Wook đánh vợ cũ đến mức phải nhập viện. Theo thông tin ban đầu, cặp đôi cãi nhau thậm tệ trong xe ô tô, sau đó quay sang đánh nhau, cả hai phía đều bị thương ở mặt, ở người. Khoảng 1 giờ sáng ngày 7/10, người vợ cũ gọi điện cho sở cảnh sát Gangnam đến hiện trường giải quyết sự việc. Anh chồng được điệu đến sở để lấy lời khai, trong khi cô vợ được đưa đến viện vì bị thương khá nặng ở cằm.
Đại diện của Lee Sung Wook trả lời báo chí ngày 8/10 giải thích: "Vợ cũ gọi cho Lee Sung Woo để thảo luận một vài vấn đề, nhưng trước đó cô ta đã uống say nên thiếu kiềm chế. Trong cuộc trò chuyện, cả hai to tiếng, cô ấy xông vào đánh chồng cũ, nhưng Lee Sung Woo thề rằng anh ấy không động dù chỉ là một sợi tóc của cô ta". Tại cơ quan chức năng, nam ca sĩ này cũng cho biết tất cả chỉ tại sự om sòm của cô vợ cũ khi quá say nên mới gọi cảnh sát, làm vấn đề trở nên to tát.
Dù Lee Sung Wook nói không động vào một sợi tóc của vợ cũ nhưng cô này lại có kết quả khám xét hoàn toàn trái ngược. Ảnh: Dis. |
Sau sự việc, Lee Sung Wook viết trên blog cá nhân đã ra sức thanh minh: "Tôi thực sự xin lỗi các khán giả vì những thông tin không mấy hay ho này. Tuy nhiên, chuyện tôi và vợ cũ đánh nhau không có thật. Trong quá trình nói chuyện, vì quá say, cô ấy nóng nảy nên khiến tình huống trở nên rắc rối". Theo một nguồn tin, 7/10 - ngày ca sĩ này bị điệu đến sở cảnh sát cũng chính là ngày anh làm lễ kết hôn với người yêu mới, một tiếp viên hàng không. Việc Lee Sung Wook cưới được anh giữ rất kín, ngay cả các thành viên trong nhóm cũng không hay biết.
Ngay sau khi vụ ồn ào xảy ra, phóng viên đã liên lạc với vợ cũ của Lee Sung Wook để tìm hiểu sự tình. Gương mặt và thân thể vẫn còn nhiều vết bầm tìm, người phụ nữ nói trong làn nước mắt rằng cô và chồng kết hôn năm 2005, dù bị gia đình phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài được ba năm thì cô phát hiện ra sự bất ổn: Lee Sung Wook ngoại tình. Theo những chứng cớ cô phát hiện ra, chỉ một năm sau đám cưới, chồng cô đã đi lại với phụ nữ khác. Tuy nhiên, bất chấp phản ứng mạnh mẽ của vợ, Sung Wook tiếp tục dan díu với cô gái (vợ thứ hai của anh sau này), rồi quay sang đánh đập vợ, khiến cô nhiều lần phải nhập viện. Sự chịu đựng có giới hạn, năm 2011, hai người chính thức ly hôn, tuy nhiên, để tránh sự ồn ào trong dư luận, nam ca sĩ yêu cầu vợ cũ giữ kín thông tin về sự chia tay này. Cuối cùng, anh cũng bí mật... lấy vợ mới.
Bác bỏ thông tin uống rượu say đến mức không kiểm soát hành vi, cô vợ cũ của Lee Sung Wook nói tối 6/10, hai người gặp nhau trong quán bar, người phụ nữ cho biết tất cả những gì chồng cũ nói là bịa đặt: "Những vết thương rồi có thể lành, nhưng vết thương trong trái tim sẽ gây đau đớn mãi. Những gì anh ta nói, không bao giờ tôi tha thứ". Người phụ nữ đau khổ cho biết, trong khi gửi tiền nuôi con hạn chế, Lee Sung Wook phóng tay để chuẩn bị cho đám cưới mới, khiến người làm mẹ đơn thân như cô không khỏi đau lòng.
Ảnh cưới của Lee Sung Wook với cô vợ mới. |
Nguyễn Hương