Tháng 12 năm 2006, các trang web WikiLeaks đầu tiên xuất hiện trên Internet do Julian Assange - một nhà báo người Australia, sáng lập với sự điều hành của The Sunshine Press. Ngay sau đó, trang này lần lượt đăng tải gần 500.000 tài liệu mật của Mỹ về chiến tranh tại Afghanistan và Iraq, cùng với 250.000 thư tín ngoại giao của Mỹ. Với những tài liệu này, WikiLeaks nhanh chóng trở thành mối đe dọa đối với Bộ ngoại giao Mỹ và được được coi như một vụ "tấn công 11/9" vào nền ngoại giao Mỹ.
Không chỉ dừng lại ở đó, các thông tin mật của WikiLeaks còn lan rộng ra các nước Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Na Uy. Với tốc độ lan truyền như một con virus "hạng nặng" và sức mạnh của một quả bom hạt nhân khổng lồ, toàn bộ thông tin của WikiLeaks gây chấn động toàn thế giới cùng với sự nghi ngờ và hoang mang tột đỉnh trên khắp các phương tiện truyền thông. Chỉ trong vòng một năm sau khi ra mắt, website tuyên bố cơ sở dữ liệu của họ đã có hơn 1,2 triệu tài liệu.
Tháng 9 năm 2010, Daniel Domscheit-Berg - cộng tác viên ở Đức rời khỏi WikiLeaks sau hai năm hoạt động với vai trò phát ngôn viên do mâu thuẫn cá nhân với Julian Assange. Theo anh, Julian Assange đã giành quá nhiều thời gian cho dự án toàn cầu - công bố các tài liệu mật của Mỹ về cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan mà bỏ qua các nước còn lại.
Ngày 16 tháng 7 năm 2010, quyển sách Hậu trường WikiLeaks của Daniel Domscheit-Berg ra mắt tại Berlin (Đức). Cùng ngày hôm đó, bản tiếng Anh của tác phẩm cũng ra mắt tại Melbourne (Australia) và New York (Mỹ). Và như một "cơn bão thông tin", Hậu trường WikiLeaks nhanh chóng "càn quét" mọi phương tiện truyền thông từ báo chí, truyền hình cho đến mạng lưới Internet khổng lồ thông qua những trang blog cá nhân của độc giả và mạng chia sẻ cộng đồng.
Một đoạn trích trong cuốn sách này có đoạn viết, tác giả "đưa chúng ta đến thẳng trái tim của WikiLeaks" và đưa ra một câu chuyện mà từ trước tới giờ chưa ai từng được nghe. Riêng với ông chủ WikiLeaks - Julian Assange đã bị tác giả bóc trần "tất cả sự bẩn thỉu", như là kẻ "mê quyền lực", "hoang tưởng", coi thường phụ nữ, có con rơi vãi khắp thế giới.
Ngày 13 tháng 12 năm 2010, Openleaks.org - website đối thủ của WikiLeaks do Daniel Domscheit-Berg và một số cộng sự ra mắt. Openleaks cho biết mục tiêu của website này là giúp đỡ mọi người cung cấp tài liệu cho các cơ quan thông tấn và các tổ chức khác mà không cần xác định danh tính. Và mọi người sử dụng Internet đều có thể hiểu theo một cách không chính thống, OpenLeaks được xem là một "WikiLeaks sạch".
Hải Chi
Quà tặng độc giả:
Ban biên tập Sách hay và công ty xuất bản IPM dành tặng 10 quyển Hậu trường WikiLeaks cho 10 độc giả gửi comment nhanh nhất trên chuyên mục Sách hay.
Tiêu đề comment ghi rõ: "Đăng ký nhận sách 'Hậu trường WikiLeaks'", trong đó ghi đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân.
Danh sách độc giả được sách tặng sẽ thông báo ngay dưới bài viết (độc giả không điền đầy đủ thông tin cá nhân sẽ mất quyền nhận sách).
(Đăng ký hợp lệ là đăng ký nhanh và ghi đầy đủ thông tin yêu cầu bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân với tiêu đề: 'Đăng ký nhận sách 'Hậu trường WikiLeaks'. Phần số điện thoại và địa chỉ cụ thể của độc giả, tòa soạn sẽ không công bố trên trang).
Chúc các bạn may mắn!
Danh sách độc giả được tặng cuốn 'Hậu trường Wikileaks': 1. Lê Anh Dũng 2. Mai thị thu thảo 3. Trần Thị Tuyết Hồng 4. Trần Ngọc Thanh Hiền 5. Nguyễn Tâm Danh Thắng 6. Nguyễn Hùng Cường 7. Hồ Thảo My 8. Nguyễn Thị Hương 9. Lương Mạnh Luân 10. Nguyễn Thị Hồng Nga - Hà Nội: tại tầng 5, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gặp Vũ Chi (điện thoại: 04 73008899 ext 4547) để nhận sách vào lúc 14h hàng ngày (trừ thứ bảy và chủ nhật) từ ngày 27/10. |