Vòng thử giọng ở Hà Nội diễn ra trong suốt 3 ngày 29, 30 và 31/7. Những thí sinh đã đăng ký trước với ban tổ chức sẽ đến địa điểm thi và lấy số báo danh. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đăng ký ngay tại phòng thử giọng nếu muốn tham gia Vietnam Idol. Một điểm đặc biệt của chương trình này, là thí sinh bị loại trong ngày hôm nay có thể đăng ký để thi lại vào ngày hôm sau cho đến khi nào hết thời hạn thử giọng. Vì vậy cơ hội được nhân lên nhiều lần cho những bạn trẻ yêu ca hát.
![]() |
Thí sinh ngồi la liệt trong phòng chờ. |
Hôm qua là ngày đầu tiên thử giọng ở Hà Nội, tận hơn 21h tối mới kết thúc phần thi cuối cùng của thí sinh. Sự chờ đợi quả là hồi hộp và mệt mỏi nhưng hầu hết thí sinh đều tỏ ra rất kiên nhẫn. Họ hy vọng vào cơ hội dành cho niềm đam mê của mình.
Vũ Tiến Tân, một cậu học sinh vừa tốt nghiệp PTTH, đến từ Hà Nội chia sẻ: "Em đến đây từ 8h sáng với một nhóm bạn thân. Nhưng chờ mãi đến tận bây giờ (15h) mà vẫn chưa tới lượt. Bạn em đợi lâu quá nên đi về hết rồi (cười). Em thì thấy hồi hộp, chẳng có cảm giác đói. Em không ăn sáng mà cũng chẳng ăn trưa luôn". Tân có một ngoại hình hơi mập và ăn mặc rất giản dị, duy chỉ có nụ cười tươi và sự tự tin để thể hiện mình. Mặc dù chưa từng tham gia cuộc thi hát nào nhưng em vẫn mạnh dạn đăng ký vào Vietnam Idol bởi chương trình này không có những yêu cầu khắt khe với thí sinh, chỉ cần họ thích ca hát là được.
![]() |
Vũ Tiến Tân dù đợi chờ rất lâu nhưng vẫn tươi cười. |
Một thí sinh khác đến từ Hải Dương mới đang học lớp 10. Cô bé nhỏ nhắn vẫn mang áo đồng phục khi đến trường quay. Từ sáng, cô bé được anh trai đưa lên Hà Nội bằng xe máy. Em ngồi chờ bên trong, còn anh thì chờ bên ngoài. Đến nơi, em đã kịp làm quen với một thí sinh khác và nói chuyện cho đỡ căng thẳng. Nhiều thí sinh khác cũng có thêm bạn khi đến với Vietnam Idol.
Riêng Phùng Tuấn Anh thì còn có bạn gái đi cùng chăm sóc. Anh bạn học lớp 12 này từng tham gia một số cuộc thi nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn. Song Tuấn Anh vẫn đầy tự tin. Em cho rằng những lần trước là do mình đã không may mắn, còn lần này, em chuẩn bị rất kỹ, một bài hát chính và một vài bài phụ nếu ban giám khảo có yêu cầu hát thêm. Bài "đinh" của Tuấn Anh là Hạnh phúc muộn màng (Đăng Khôi) và bài dự phòng là Tìm lại (Microway) và Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường). Khi được phóng viên yêu cầu, anh bạn này đồng ý hát luôn Hạnh phúc muộn màng để... khoe giọng.
![]() |
Phùng Tuấn Anh và cô bạn gái cùng nghe nhạc. |
Mỗi thí sinh ở vòng loại có khoảng 2 phút để thể hiện năng khiếu của mình. Ngay sau khi hát xong, ban giám khảo sẽ thông báo cho thí sinh kết quả đỗ hay trượt nếu người đó thực sự xuất sắc hoặc quá kém. Những người có giọng hát ngang ngửa nhau thì ban giám khảo sẽ cân nhắc và báo lại cho thí sinh qua điện thoại nếu người đó được lựa chọn.
Để giảm bớt sự buồn tẻ và căng thẳng trong lúc chờ đợi. Các thí sinh kết nhóm cùng nhau tập hát, chỉnh sửa cho nhau. Có những lúc ban tổ chức mở nhạc sôi động, họ còn thi thố với nhau về khả năng vũ đạo làm cho không khí trở nên vui nhộn. Hai MC Thanh Thảo và Sỹ Luân thường xuyên ở phòng chờ và trò chuyện thân mật với thí sinh. Thảo thường nghe các bạn tâm sự và làm công tác tư tưởng cho họ, động viên khích lệ tinh thần để họ tự tin hơn. Còn Sỹ Luân, vì là một ca sĩ - nhạc sĩ nên anh tư vấn được rất nhiều về cách hát, cách nhả chữ, xử lý ca khúc khi yêu cầu họ hát thử trước khi vào thi... Sự gần gũi và thân thiện của MC cũng khiến thí sinh bớt đi phần nào sự mệt mỏi khi phải chờ đợi.
![]() |
Hai MC Sỹ Luân và Thanh Thảo trò chuyện với thí sinh. |
Theo nhận xét của đại diện ban tổ chức thì số lượng và chất lượng của thí sinh năm nay tốt hơn năm trước, đặc biệt là ở Hà Nội. Các bạn rất chỉn chu và điệu đà về mặt hình thức để gây ấn tượng với ban giám khảo. Về độ tuổi thì năm nay thí sinh cũng trẻ hơn. Có khá nhiều gương mặt quen bị loại ở năm trước vẫn đăng ký thi năm nay sau một thời gian "ở ẩn" tập luyện.
Việc kiểm soát thí sinh cũng được ban tổ chức làm khá chặt chẽ. Khi thí sinh vào phòng chờ để nhận số báo danh, họ phải đem theo chứng minh thư và nếu không có việc gì cần thiết thì phải... án binh bất động, không được ra khỏi phòng chờ. Có một số nhân viên của ban tổ chức ở ngay cửa phòng để thu lại chứng minh thư khi thí sinh muốn ra ngoài. Thậm chí họ đi... vệ sinh cũng phải gửi chứng minh để làm tin. Việc này nhằm tránh trường hợp gian lận trong việc đăng ký và tạo sự công bằng cho tất cả thí sinh đến với Vietnam Idol. Phóng viên cũng chỉ được tác nghiệp ở phòng chờ mà không được vào trong phòng cách âm thử giọng để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh.
![]() |
Ba thí sinh sành điệu và nổi bật nhất về ngoại hình trong ngày thử giọng đầu tiên ở Hà Nội. |
Một ban giám khảo địa phương được chọn ra để hỗ trợ cho ban giám khảo chính thức trong việc tuyển lựa thí sinh (tên của họ chưa được ban tổ chức tiết lộ). Có 9 thành viên trong ban giám khảo địa phương được chia làm 3 nhóm ở 3 phòng thi khác nhau. Họ có nhiệm vụ sơ tuyển vòng ngoài, loại bớt các thí sinh kém hơn. Các thí sinh qua được vòng này sẽ được gặp ban giám khảo chính thức để thể hiện mình một lần nữa. Họ tiếp tục được "thanh lọc" để chọn ra những thí sinh trội hơn đi tiếp vào vòng 100 người trên toàn quốc (vòng Theatre). Từ 100 người này, ban giám khảo lại chọn ra 20 thí sinh đi tiếp vào vòng Studio (vòng này, thí sinh hát với nhạc nền có sẵn ở MD) và cuối cùng chỉ còn 10 thí sinh vào vòng chung kết (vòng Gala).
Vòng thử giọng diễn ra ở 4 khu vực. Bắt đầu khởi động ở thành phố Cần Thơ từ 23 đến 24/7. Hà Nội từ 29/7 đến 31/7. Đà Nẵng từ 5/8 đến 6/8. TP HCM từ 14/8 đến 16/8.
Các vòng thi tiếp theo bao gồm vòng Theatre, vòng Studio và vòng Gala sẽ tiếp tục triển khai trong các tháng sau đó và kéo dài đến tháng 1/2009. Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 1/2009.
Một số hình ảnh trong ngày thử giọng đầu tiên ở Hà Nội 29/7:
![]() |
Hai cô bé này vừa mới kết thân. |
![]() |
Một cô nàng đỏ rực. |
![]() |
Và anh chàng sành điệu kiểu Hàn Quốc. |
Nghe nhạc để giết thời gian. |
Tranh thủ ngủ một tí còn giữ sức. |
Sao lâu đến lượt mình thế nhỉ ! |
Bàn y tế sẵn sàng để cứu trợ thí sinh. |
Bài và ảnh: Mỹ Dung