Anh đã có lúc muốn rời xa em, và em cũng đã rất đau khổ nhưng em không muốn trói buộc anh điều gì cả, anh suýt chút nữa đã đánh mất điều quý giá nhất của đời anh, em có biết không. Em đã kiên nhẫn dùng tình cảm mãnh liệt và chân thành nhất của mình để cảm hóa con người và trái tim lạnh lùng của anh, cuối cùng anh đã biết khóc và trở nên thật yếu đuối khi đứng trước tấm thân nhỏ bé và yếu đuối của em, bây giờ anh đã thật sự sợ mất em, anh sợ một ngày nào đó em rời xa anh vĩnh viễn, anh không muốn mình phải chịu đựng bất kì một ngày nào nếu không có em,nhưng em nói chỉ có cái chết mới có thể làm em không ở bên cạnh anh nữa,anh muốn nói với em bằng tất cả trái tim rằng anh yêu em,anh yêu em thật lòng và yêu rất nhiều nữa. Cám ơn em vì đã yêu anh, cám ơn em vì đã khóc, cám ơn em vì đã làm anh trở nên mít ướt khi nhớ đến em, cám ơn em vì tất cả, anh nguyện ngày nào còn thở được thì còn yêu em và chỉ muốn ở bên cạnh để chăm sóc tấm thân nhỏ bé của em, xin em đừng khóc nữa nhé, hãy để những giọt nước mắt ấy cho anh nhé, xin em luôn mạnh khỏe,xin hạnh phúc ở mãi bên em,còn mèo lười này sẽ ở mãi bên em,vì em chính là cuộc sống của mèo lười.
Xin các bạn hãy trân trọng người con gái ở bên cạnh mình nhé,đừng để lúc mất họ rồi mới biết họ quan trọng biết chừng nào. Tìm được người con gái thật dịu dàng dễ thương, với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng. Một người thật đằm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay đang ôm lấy tôi, ngàn lần muộn sầu chợt tan. Tìm được người con gái để tìm được trái tim, chỉ có riêng mình tôi trái tim chung tình. Người này là em đó. Tìm vì, vì chính em mang cho cuộc đời tôi phút giây yên bình. Nồng nàn tình em luôn theo bước tôi nguyện cầu điều lành cùng nhau. Nếu tôi không tìm thấy, cuộc đời này nhỏ nhoi vắng em thật vô nghĩa, sẽ như trăng kia một mình tìm tình yêu bay suốt đêm thâu Nếu tôi ko tìm thấy, nguyện cầu được tìm trong giấc mơ vòng tay ai. Chính em em ơi. Tìm gì vì tình yêu của em chân thành.
Mèo lười của em!