Cô Debbie, vợ của Klinsmann. |
Khi còn là HLV của cỗ xe tăng, Klinsmann luôn có thói quen sống cùng gia đình ở Mỹ và chỉ đạo các học trò qua điện thoại, Internet...
Sau khi đưa đội tuyển Đức tới vị trí thứ ba tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, HLV tài năng này lại quyết định rút lui và về với người vợ và hai đứa con ở Mỹ. Ý trung nhân của cựu tiền đạo này là một người Mỹ gốc Hoa tên là Debbie.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại Milan, 12 năm trước. Khi đó, Klinsmann đang chơi cho Inter Milan còn Debbie đang học đại học tại Italy. Ngoài ra, cô cũng tranh thủ làm người mẫu thời trang để kiếm thêm tiền ngoài giờ học.
Tại thành phố thời trang của Italy, Klinsmann có tất cả tiêu chuẩn để làm mê đắm các cô gái. Anh có sự nghiệp, một ngôi nhà riêng, tiền bạc và rất đẹp trai. Khi thi đấu tại Italy, cầu thủ có mái tóc vàng còn đang độc thân và có rất nhiều cô gái Italy theo đuổi. Tuy nhiên, vẻ đẹp kín đáo Á Đông của Debbie làm tiền đạo người Đức chết mê chết mệt. Năm 1995, Klinsmann bay sang Mỹ và hỏi cưới Debbie. Đám cưới được tổ chức giản dị, chỉ có mặt những bạn bè thân thiết và họ hàng.
Klinsmann không muốn báo chí tọc mạch chuyện riêng tư, vì vậy, chẳng ai biết gì nhiều về cô vợ Debbie của anh. Cho tới Euro 1996, giới báo chí mới phát hiện ra một cô gái châu Á trẻ đẹp luôn theo dõi các trận đấu của đội tuyển Đức trên khán đài. Khi đó, công chúng mới biết người vợ châu Á của chàng tiền đạo người Đức.
Tháng 4/1997, tình yêu giữa hai người kết trái, Debbie sinh hạ cậu con trai Jonathan tại Munich. Hiện nay, họ đã có thêm một nàng công chúa tên là Laila. Cả gia đình đang sống ở quận Cam (Orange Country), cách Los Angeles một giờ xe hơi.
(Theo Tiền Phong)