Nửa đêm, người dân xóm 3 thôn Hà Lán Hạ, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái bị dựng dậy vì tiếng la thất thanh từ nhà cô Kator Thị Ngách. Lửa bốc ngùn ngụt từ mái nhà cô Ngách táp lên đường dây điện trung thế. Bà con lao vào chữa cháy, 20 phút sau lửa mới được dập tắt. May mắn mọi người trong nhà Ngách chạy thoát. Ngách nói trong tiếng nấc: "Em với Phóc ở cùng làng từ nhỏ, chỉ biết mặt nhau chứ không hề có tình ý gì. Thế mà Phóc cứ đến nhà nằng nặc đòi ngủ thảo với em. Em không cho, nó giận nên đốt nhà". Pinăng Phóc khi đã tỉnh ngộ buồn rầu than thở: "Đêm đó say rượu quá chẳng biết gì nên không làm chủ được mình. Còn căn nhà bị đốt của Ngách chắc phải đền trâu thôi".
Một chuyện khác xảy ra ở thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, huyện Bác Ái. Anh Cao Thanh Hùng và chị Pinăng Thị Nguyễn vẫn thường giúp nhau trồng thuốc lá trên vùng đất liền kề con suối Rớ. Gặp gỡ riết, tình cảm nảy sinh và hai người thường xuyên ngủ thảo với nhau. Khi biết mối quan hệ giữa anh Hùng và chị Nguyễn, Chamale'a Thị Thoa (vợ Hùng) nghe lời xúi giục của gia đình mình đã sang nhà chị Nguyễn đòi 2 con trâu để trừ nợ tình. Nhưng khi lên rẫy của gia đình chị Nguyễn dắt trâu về, thấy con nghé chưa cai sữa cứ quấn quýt theo trâu mẹ nên Thoa tiện thể dắt về luôn. Nhà chị Nguyễn kiện lên xã, lên huyện khiến huyện phải cậy nhờ đến Hội phụ nữ để giải thích giùm. Đến mấy lần, chị Thoa mới chịu dắt trâu trả cho gia đình cô Nguyễn. Theo Công An Nhân Dân, ở vùng đồng bào dân tộc Raglay, chuyện phạt vạ theo lệ làng không phải chuyện hiếm song chị Thoa bắt vạ những hai con trâu thì... quá đáng quá!