Tối 1/8, Lamont Marcell Jacobs bất ngờ đánh bại những ứng cử viên sáng giá để giành HC vàng cự ly 100m Olympic Tokyo 2020 cho đoàn thể thao Italy. Anh là VĐV Italy đầu tiên lọt vào chung kết 100m nam tại Olympic và ngay lần đầu đã lập kỳ tích giành vàng. "Ngoài ban tổ chức, chắc chẳng ai khác chuẩn bị cờ Italy để mừng chiến thắng ở đường chạy này", bình luận viên Mike Costello nói về bất ngờ này.
Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, Olympic có nhà vô địch mới ở nội dung danh giá này, sau thời kỳ thống trị của Usain Bolt. Jacobs được mệnh danh là "hậu duệ của Usain Bolt".
Thông tin về Lamont Marcell Jacobs ngay sau đó tràn ngập trên các mặt báo, không chỉ về thành tích chuyên môn và còn cả những bí mật về đời tư.
Marcell Jacobs sinh năm 1994 tại Texas (Mỹ) có bố là người Mỹ còn mẹ là người Italy. Bố Jacobs gặp mẹ anh khi ông đang phục vụ cho quan đội Mỹ, đóng quân tại Camp Ederle, Vicenza, Italy. Sau khi cưới nhau, họ chuyển về sống tại El Paso, Texas, nơi Marcell Jacobs được sinh ra.
Tuy nhiên, khi Jacobs chưa tròn một tháng tuổi, bố anh được điều chuyển đi đóng quân tại Hàn Quốc. Bà Viviana Masini - mẹ của anh sau đó quyết định đưa con trai trở về Italy sinh sống. "Marcell sinh ra nhưng chỉ 20 ngày sau bố nó được điều chuyển tới Hàn Quốc. Lúc đó, chúng tôi không thể đi theo ông ấy. Tôi quyết định trở về Italy. Đó là một quyết định thực sự khó khăn bởi Marcell thậm chí còn chưa đầy tháng. Tôi là một người mẹ trẻ, phải nuôi một đứa con bé bỏng nhưng chính điều này đã tạo cơ hội cho tôi có cuộc sống mới, ở một chân trời mới", bà Viviana Masini chia sẻ trên tờ Corriere Della Sera (Italy).
Kể từ đó, Marcell Jacobs lớn lên mà không biết bố mình là ai. Anh luôn thấy mệt mỏi và phiền phức khi bạn bè hỏi về bố của mình. "Tôi chẳng có ký ức gì về bố cả. Hồi còn đi học, tôi luôn gặp rắc rối với vấn đề này. Khi giáo viên yêu cầu vẽ gia đình, tôi chỉ vẽ mẹ. Bạn bè hỏi bố bạn đâu, tôi chỉ trả lời ông ấy không tồn tại", Marcell tâm sự.
Bẵng đi một thời gian dài, mãi tới những năm gần đây, bố Marcell Jacobs mới liên lạc với anh. Ông Jacobs hiện 51 tuổi, sống tại Tyler, Texas, Mỹ. Marcell cho biết thời gian đầu anh không hề bận tâm đến những lời hỏi thăm của bố. Tuy nhiên, sau khi có sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm thần, anh dần dần mở lòng và bắt đầu trò chuyện với ông.
"Mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng ít nhất hiện giờ tôi đã có thể giao tiếp với bố. Tôi vẫn phải nhờ tới Google bởi có những câu tôi không hiểu. Tôi biết, mình cần phải củng cố thêm ngữ pháp tiếng Anh. Nhiều khi tôi im lặng vì sợ nói sai", nhà vô địch đường chạy 100m nói.
Marcell Jacobs thừa nhận mối quan hệ với bố được cải thiện giúp anh có thêm động lực tinh thần để thi đấu tốt tại Olympic Tokyo 2020. Trước khi bước vào phần thi chung kết 100m, chân chạy người Italy nhận được tin nhắn của bố rằng ông sẽ cổ vũ anh thi đấu. "Con có thể làm được, chúng ta sẽ ở bên con", Marcell tiết lộ một phần tin nhắn từ bố.