- Khi mới đăng quang Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 2000, hình ảnh Đức Tuấn trên sân khấu trông "manly", chứ không mềm mại như bây giờ. Anh thấy sao về nhận xét này?
- Không biết khán giả có nghĩ như anh không, chứ tôi không nghĩ như vậy. Là người theo đuổi nhạc classical pop, nhạc trữ tình và lãng mạn, tôi luôn xuất hiện chỉn chu và đúng mực. Tôi học ngoại thương, nhưng ca hát là niềm đam mê và là một công việc.

Bìa album "Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy".
- Nhưng một công việc được đầu tư công sức và tiền bạc, dưới góc độ của một nhà kinh doanh, ắt phải đem lại lợi nhuận chứ?
- Tôi đi hát không phải để kiếm tiền. Tôi không để cho tiền nong thúc ép phải hát chương trình mình không mong muốn. Mỗi chương trình có tính chất riêng và đem lại cảm xúc khác nhau. Ngoài mục đích kinh doanh, tôi còn có nhiệt huyết và yêu mến công việc chứ không phải lúc nào cũng đem mọi thứ ra đong đếm.
- Tỉnh táo và làm chủ được cảm xúc điều này có thể làm giảm cảm hứng và sự thăng hoa khi hát, anh thấy sao?
- Tôi không bao giờ mơ màng, mà biết rất rõ mình hát gì. Tôi là người tỉnh táo. Cảm hứng và thăng hoa phải trên cơ sở thực tế làm việc. Những giây phút cảm hứng và thăng hoa do chính mình gây dựng nên, chứ không từ trên trời rơi xuống.
Không thể thăng hoa nếu không chuẩn bị kỹ càng, không tập tành kỹ lưỡng đến mức biến "nó" trở thành "cái của mình", thành bản năng và phản xạ... Hát lay động lòng người đòi hỏi sự tìm tòi, nghiên cứu và khổ luyện, chứ tự nhiên bước lên sâu khấu mà hát hay được ngay là rất hiếm...
- Để ra 7 album, anh đã hợp tác với nhạc sĩ: Lê Quang, Quốc Bảo, Đức Trí... Vì sao anh lại chọn nhiều nhà sản xuất đến vậy?
- Việc ca sĩ chỉ gắn với một nhà sản xuất quả là khó khăn trong điều kiện bây giờ. Tôi ấp ủ nhiều dự định và là người ham việc. Anh Đức Trí cực kỳ hiểu tôi và sản phẩm hợp tác giữa chúng tôi có chất lượng nghệ thuật không thể phủ nhận. Nhưng một mình anh Đức Trí sẽ không làm kịp. Tôi phải lựa chọn nhiều người thân quen khác. Sắp tới, làm đĩa Văn Cao thì anh Đức Trí là đồng sản xuất, còn tôi làm chính với anh Hoài Sa. Tôi tự hào được làm việc với những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu của Việt Nam.
- Sau thời gian chinh phục khán giả trong nước, anh hướng đến việc đánh dấu tên tuổi của mình ra nước ngoài như thế nào?
- Đẳng cấp khác hay không thì tôi chưa biết, nhưng tôi đặt cho mình một mục tiêu khác. Các tác phẩm âm nhạc của thế giới luôn có sức quyến rũ đặc biệt, và các nước trong khu vực cũng vậy. Tôi muốn thử nghiệm với các tác phẩm ấy. Nhiệm vụ của tôi là biến những gì mình yêu thích thành sản phẩm phù hợp với người VN.
Nhạc của nước ngoài, thoạt đầu khó nghe, nhưng có cách làm để phổ thông và gần gũi hơn, chẳng hạn bằng hoà âm và cách hát. Chúng sẽ không quá xa vời, như tôi đã hát classical-pop. Chinh phục thị trường thế giới không chỉ là ước vọng và khó khăn của riêng tôi, mà khó với đa phần ca sĩ Việt Nam. Việc này hơi xa tầm với, nhưng có thử mới biết được hay không.
- Mải mê với công việc, lúc nào anh nghĩ đến thời gian cho riêng mình?
- Tôi chưa bao giờ chạnh lòng vì điều đó. Tôi không phải người cô đơn. Có đôi nhưng "đôi" là ai mới quan trọng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)