Chi tiết về câu chuyện Harry thời tuổi teen được phóng viên Hoàng gia kỳ cựu Robert Jobson kể lại trong cuốn sách mới ra mắt, Our King: Charles III. Trong sách, Jobson cho biết sở thích uống rượu của Harry thu hút sự chú ý của công chúng nhờ phát hiện của cựu biên tập viên Hoàng gia tờ News of the World, Clive Goodman.
Con trai út Vua Charles III từng chìm đắm vào những buổi chè chén say sưa tại quán Rattlebone Inn, gần dinh thự Highgrove của cha ở hạt Cloucestershire. Nhưng một đêm nọ, Harry hành động quá đà. Jobson cho biết: "Ông ấy (Goodman) viết rằng lúc đó cả cha và anh trai Harry đều ở cách xa Highgrove. Hoàng tử thường lui tới Rattlebone Inn ở Sherston và uống say. Sau đó, anh ta bị cấm cửa vì gọi chủ quán người Pháp là 'đồ khốn nạn', 'con ếch chết tiệt'".
Hoàng tử Harry từng thừa nhận nghiện rượu, sử dụng ma túy để quên đi những sang chấn tâm lý thời thơ ấu. Ảnh: AFP
Chủ quán rượu, Franck Ortet, xác nhận chuyện này từ nhiều năm trước. Franck cho biết ông có mối quan hệ thân thiết với cả William và Harry. Hai hoàng tử hay đi cùng bạn bè tới quán rượu và ông Franck cũng thường đùa giỡn với họ.
Tuy nhiên, ông chủ quán rượu cho rằng tính cách vui vẻ của Harry bị thay đổi theo thời gian. Anh trở nên ngày càng thô lỗ và cộc cằn hơn. Franck giải thích rằng mọi chuyện nảy sinh khi cả hai đấu khẩu vì ông từ chối phục vụ rượu cho hoàng tử trẻ.
Kể với tờ Mail khi đó, Franck cho biết ông hỏi Harry về căn cước công dân nhưng nhận được câu trả lời: "Ngậm miệng và làm việc của ông đi". Sau đó, Franck nói rằng Harry bắt đầu gọi ông bằng các loại tiếng lóng. Lúc đầu, Franck chỉ cười trừ nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh.
Chủ quán rượu giải thích: "Khi nhạo báng tôi, cậu ta quay sang cười cợt với bạn bè như thể mình là người hay ho lắm. Có vẻ cậu ta thích trở thành trung tâm sự chú ý. Tôi đoán Harry nghĩ điều đó buồn cười lắm nhưng nó lại làm tôi khó chịu, vì mọi người đều cười và tôi cảm thấy cậu ta đang cố làm bẽ mặt tôi. Tôi phải ra ngoài để ngăn mình không nói ra điều gì đó khó chịu nên ra khỏi quán để bình tĩnh lại. Khi tôi trở vào trong, họ đã đi rồi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì cậu ta khiến khách hàng cười nhạo tôi".
Từ đó, Franck cấm Harry đến quán này và hoàng tử cũng không bao giờ quay lại. Dù chưa bao giờ được xác nhận, một số người cho rằng quán rượu của Franck chính là nơi được đề cập trong câu chuyện "mất đời trai" của Harry. Trong cuốn hồi ký Spare, Công tước xứ Sussex tiết lộ anh lần đầu quan hệ tình dục trên cánh đồng bên ngoài một quán rượu năm 17 tuổi.
Tùng Anh (Theo Mirror)