"Điều quan trọng nhất với tôi là nguồn năng lượng, niềm vui và hạnh phúc khi ở bên gia đình, đặc biệt là các con, cũng như niềm vui khi trực tiếp tham gia công việc. Bí quyết để cân bằng niềm vui và hạnh phúc là không xa vợ con quá 10 ngày", anh nói.
"Với tôi, điều quan trọng là cân bằng công việc và mục tiêu mình theo đuổi với trách nhiệm của một người chồng, người cha, đồng thời dung hòa những vai trò khác nhau trong cuộc sống", Harry nói thêm.
Harry trên chương trình 'Redefining Grief: Building Resilience Through Loss', phát sóng hôm 8/10. Ảnh: YouTube
Những chia sẻ của Harry nằm trong khóa học mới Redefining Grief: Building Resilience Through Loss (tạm dịch: Định nghĩa lại nỗi đau: Vượt qua mất mát để trở nên kiên cường) trên nền tảng MasterClass, ra mắt ngày 8/10. Trong khóa học, anh cùng nhà khoa học thần kinh Mary-Frances O’Connor bàn về nỗi đau, khả năng vượt qua nghịch cảnh và những ảnh hưởng lâu dài từ việc mất mẹ, Công nương Diana, khi mới 12 tuổi.
Harry thường xuyên xa gia đình để tham gia các hoạt động từ thiện và sự kiện công khai. Gần đây, anh đến New York dự hội nghị thường niên của Clinton Global Initiative cùng một số hoạt động khác. Đây là lần đầu Harry trở lại Mỹ kể từ khi gia đình anh chuyển về Anh. Chuyến đi Mỹ và Canada kéo dài khoảng 4 ngày trước khi anh về nhà.
Đây không phải lần đầu Harry và Meghan đặt ra giới hạn về thời gian xa cách nhau. Trước khi cưới, Harry sống ở London còn Meghan ở Toronto, cả hai đặt ra quy tắc nghiêm ngặt: không xa nhau quá 14 ngày. Họ tiết lộ điều này trong loạt phim tài liệu Harry & Meghan phát hành trên Netflix năm 2022, qua đó hé lộ cách duy trì tình cảm dù sống ở hai bờ Đại Tây Dương.
Meghan cũng từng chia sẻ việc phải xa các con trong thời gian dài khiến cô rất khó khăn.
Trong một tập mùa hai của chương trình With Love, Meghan, nữ Công tước 45 tuổi nhớ lại khoảng thời gian vợ chồng cô ở lại Anh lâu hơn dự kiến sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hồi tháng 9/2022. "Khoảng thời gian dài nhất tôi không ở bên các con là gần ba tuần. Khi ấy, tôi... thực sự không ổn", Meghan nói.
Trong cuốn hồi ký Spare xuất bản năm 2023, Harry cũng nhắc đến cuộc chia cách này, giải thích rằng chuyến đi vốn chỉ dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn đã kéo dài hơn nhiều so với dự tính. "Chuyến đi chóng vánh của chúng tôi giờ đây đã biến thành một hành trình gian nan, kéo dài thêm ít nhất mười ngày nữa. Mà lại là mười ngày đầy vất vả. Chưa hết, chúng tôi sẽ phải xa các con lâu hơn dự định, lâu hơn bất cứ lần nào trước đây", anh viết.
Trong khóa học mới trên MasterClass, Harry nhìn lại hành trình kéo dài hàng chục năm đối mặt với nỗi đau mất mẹ, Công nương Diana, trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris năm 1997. Anh chia sẻ về những ảnh hưởng của mất mát đối với sức khỏe tinh thần và con đường tìm lại sự bình yên sau này.
Harry và tiến sĩ thần kinh học Mary-Frances O’Connor. Ảnh: MasterClass
Theo People, MasterClass đã liên hệ Harry từ năm ngoái để đề nghị anh xây dựng một khóa học về nỗi đau mất mát. Anh ghi hình chương trình tại California vào đầu mùa hè năm nay, nhưng không phải tại nhà riêng ở Montecito.
Khóa học ra mắt trước Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10, đồng thời hỗ trợ hai tổ chức từ thiện dành cho người chịu mất mát người thân là Comfort Zone Camp và Scotty’s Little Soldiers, một tổ chức Harry đã ủng hộ từ lâu.
Hướng Dương (Theo People)