
William và Harry được mẹ Diana dẫn đi chơi công viên hồi năm 1993. Ảnh: UK Press.
Theo một nguồn tin nội bộ, ngay từ nhỏ, Hoàng tử Harry đã "nhận thức sâu sắc về vị trí của mình" dưới cái bóng của anh trai, Hoàng tử William. Mẹ của Nữ hoàng Anh được cho là dành cho William "nhiều sự quan tâm hơn em trai Harry" bởi hoàng tử em chỉ là người thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng, theo Mirror.
Thông tin trên cũng được chính Simone Simmons, một người bạn tâm giao của cố Công nương Diana, tiết lộ với nhà viết tiểu sử Katie Nicholl. Nicholl sau đó ghi lại những chi tiết này trong cuốn sách "Harry: Life, Loss and Love" của mình.
"Tôi nhớ Harry từng phàn nàn rằng mỗi khi cậu ấy và anh trai ở cùng cụ nội, William luôn là trung tâm của sự chú ý. William sẽ ngồi cạnh cụ nội trong phòng vẽ tranh, còn Harry lại ngồi cách xa, tự tìm việc để tiêu khiển.
Có lần, Harry rất buồn khi quản gia chỉ mang bánh sandwich đến cho cụ nội và anh trai William mà không có phần của mình", Simone kể. Vì thế, Harry thường cảm thấy mình bị "cho ra rìa".
Tác giả Nicholl trước đó viết William thấy "xấu hổ" bởi cuộc sống của mẹ được công chúng quan tâm quá nhiều, đặc biệt là việc bà và Thái tử công bố ly hôn.
Hồi năm 2010, khi viết cuốn "William and Harry", Nicholl có cuộc trò chuyện với người bạn thời thơ ấu của William là Kitty Dumbleby.
"Tôi nhớ William từng bị phân tâm bởi những chuyện xảy ra ở nhà. Thời điểm đó, có nhiều tờ báo viết rằng cuộc hôn nhân giữa Công nương Diana và Thái tử Charles đang gặp trục trặc. William có lần kể 'Bố chưa bao giờ khiến tớ thấy xấu hổ, nhưng mẹ thì thỉnh thoảng đấy'", Kitty kể.