Theo truyền thông Anh, Harry đã đến Điện Kensington vào khoảng 13h32, đúng 28 phút trước khi lễ khánh thành tượng mẹ quá cố được chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, anh trai không ra đón anh. Thay vào đó là James Holt - một cựu nhân viên báo chí của cung điện nhưng hiện đã chuyển sang làm việc cho nhà Sussex và đứng đầu nhóm truyền thông của Archewell.
Sau đó, cặp anh em hoàng tử gặp nhau trong 10 phút trước khi tiến hành lễ khai trương. Thời gian ít ỏi này khiến họ không kịp hòa giải hay lấy lại tình cảm dành cho nhau. Song, mặc cho cuộc hội ngộ ngắn ngủi, hình ảnh cả hai ở bên nhau dường như đã tốt hơn nhiều so với mong đợi của người hâm mộ.
William và Harry đã xoay xở khá tốt để đặt bất đồng cá nhân sang một bên trong hơn một giờ ở bên nhau để tôn vinh mẹ quá cố, Vương phi xứ Wales.
Khi bước vào trong khu vườn, William nói với em trai: "Tuyệt vời phải không, một nơi nhỏ xinh tuyệt vời". Sau đó, họ liên tục mỉm cười và trò chuyện với nhau. Phần lớn thời gian, Harry trông thoải mái và cười nhiều hơn người anh trai nghiêm túc của mình.
Mặc dù vậy, cũng có một vài khoảnh khắc, Công tước xứ Sussex tỏ ra đang phải chịu áp lực và căng thẳng. Theo Mail, tuy các bức ảnh phần lớn thể hiện cặp anh em cười nói nhưng sự thật thì tương tác giữa họ khá mỏng manh.
Khi cả hai vào vị trí, đứng hai bên của bức tượng, William nhắc nhở Harry nhằm tránh để ra sai sót. Sau đó, hoàng tử 39 tuổi nói với em "Đã sẵn sàng chưa?", rồi họ cùng cởi bỏ tấm phủ màu xanh che bức tượng. Ngay lúc này, khách khứa có mặt đều đồng loạt vỗ tay.
Khác với thông tin ban đầu, cuối cùng cả hai hoàng tử không có bài phát biểu riêng nào cả. Cung điện chỉ ra một tuyên bố chung, trong đó Công tước xứ Cambridge và Công tước xứ Sussex cho biết: "Mỗi ngày, chúng tôi đều ước bà ấy vẫn còn ở bên cạnh mình. Và chúng tôi hy vọng bức tượng này sẽ mãi mãi được coi là biểu tượng của cuộc đời và di sản của mẹ.
Hôm nay, vào ngày sinh nhật lần thứ 60 của mẹ chúng tôi, chúng tôi tưởng nhớ đến tình yêu, sức mạnh và tính cách của bà - những phẩm chất khiến bà trở thành động lực vì điều tốt đẹp trên khắp thế giới, thay đổi vô số cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
Cảm ơn Ian Rank-Broadley, Pip Morrison và cộng sự của họ vì thành quả xuất sắc này, những người bạn và các nhà tài trợ đã giúp điều này thành hiện thực, và tất cả những người trên khắp thế giới, những người đã giữ ký ức về mẹ của chúng tôi".
William và Harry được cho là đã cùng nhau uống một ly champagne sau khi nghi lễ kéo tấm vải che bức tượng hoàn thành. 20 phút sau khi buổi lễ kết thúc, Công tước xứ Sussex trông nhẹ nhõm khi rời đi. Cho đến khi lên xe, anh vẫn nở nụ cười.
Hiện vẫn chưa rõ Harry trở về Frogmore Cottage hay về thẳng California với vợ con. Trước khi lễ khánh thành diễn ra, chuyên gia hoàng gia Tina Wilson cho rằng Harry sẽ quay về dinh thự gần 15 triệu USD ngay để giúp Meghan chăm sóc con nhỏ Lilibet mới chào đời.
Tùng Anh (Theo Daily Star)