
Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle trong lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 9. Ảnh: Chris Jackson
Viết trong cuốn Spare - đã bị rò rỉ sớm tại các cửa hàng ở Tây Ban Nha, Harry kể lại chuyến thăm đến mộ mẹ quá cố của anh nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của bà. Khi đó, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chèo thuyền ra hòn đảo của Althorp House, Northamptonshire, nơi Diana lớn lên và cũng là nơi bà yên nghỉ.
Sau một lúc ở bên mộ mẹ, Harry để cho Meghan có chút thời gian riêng tư với bà. "Khi tôi quay lại, cô ấy đang quỳ gối, nhắm mắt và úp lòng bàn tay vào phiến đá", Harry chia sẻ. Hoàng tử 38 tuổi cũng nói thêm Meghan kể với anh rằng cô đã xin Diana "sự thông suốt và chỉ dẫn" cho mình.
Cố Công nương Diana qua đời ngày 31/8/1997. Vì vậy, chuyến viếng thăm của Harry và Meghan diễn ra tháng 8/2017, khi họ mới bên nhau được khoảng một năm và chưa đính hôn.
Sau khi đọc xong tình tiết trên, nhiều người coi hành động của Meghan như một chiến thuật "thao túng tâm lý". "Meghan xin được chỉ lối ở mộ của Công nương Diana ư? Cô ta thật biết cách thao túng anh ta, đúng là đồ ngốc!", một người viết. "Với một nữ diễn viên tầm thường và chắc chắn không phải xinh đẹp xuất sắc gì, cô ta thực sự biết cách thao túng đấy", một người khác bình luận. "Nếu đó là sự thật thì hoặc cô ta là một người dở hơi hoặc là lợi dụng Diana để điều khiển Harry", thêm một người nữa nhận xét.

Mộ của Công nương Diana nằm giữa một hòn đảo nhỏ ở Northamptonshire. Ảnh: Princess Diana Archive
Câu chuyện về Meghan ở mộ của Diana chỉ là một trong nhiều tiết lộ gây chấn động được đưa ra trong Spare. Cuốn hồi ký còn rất nhiều câu chuyện kể về cuộc đời Harry từ thời thơ ấu, lúc bố mẹ ly hôn, quãng thời gian yêu đương và mối quan hệ với Meghan.
Vụ rò rỉ cuốn sách đang khiến nhiều người trên Twitter phát động phong trào kêu gọi Harry "ngậm miệng" với hastag #ShutUpHarry. Người ta cho rằng hoàng tử nước Anh tự tấn công chính mình, thay vì chĩa mũi giáo vào gia đình như dự định, bởi cuốn hồi ký đang phản tác dụng. Ngay cả những người từng hâm mộ nhà Sussex hiện cũng không thể bao biện cho hành động "vạch áo cho người xem lưng" của hoàng tử.
Tùng Anh (Theo NYPost)