Harry trò chuyện với Stephen Colbert trong 'The Late Show' hôm 3/12. Ảnh: CBS
Harry có mặt tại trường quay The Late Show ở New York ngày 3/12, chen vào phần mở đầu khi Stephen Colbert đang phàn nàn về làn sóng phim Giáng sinh lấy cảm hứng từ hoàng gia. Giả vờ đang đi tìm buổi casting cho một bộ phim kiểu Hallmark mang tên The Gingerbread Christmas Prince Saves Christmas, Harry nói anh muốn thử vai vì "người Mỹ mê phim Giáng sinh và rõ ràng cũng rất mê hoàng gia".
Khi Colbert phản bác chuyện người Mỹ bị ám ảnh bởi hoàng gia, Harry liền đáp lại: "Thật sao? Tôi nghe nói các anh đã bầu ra một vị vua". Câu nói ám chỉ tranh cãi quanh việc Trump tự gọi mình bằng tước vị hoàng gia hồi đầu năm, sau đó được tài khoản Instagram Nhà Trắng chế ảnh đội vương miện.
Harry tiếp tục giả làm diễn viên "khát vai" trong tiểu phẩm, nói anh sẵn sàng "tự quay thử vai, tự bay đến buổi audition, thậm chí giải quyết một vụ kiện vô căn cứ với Nhà Trắng". Colbert đáp: "Tôi đâu làm gì trong số đó", và Harry châm chọc: "Có lẽ vì thế mà anh bị hủy show".
Lời thoại của Harry khiến khán giả bật cười, liên hệ ngay vụ CBS phải chi 16 triệu USD dàn xếp cáo buộc chỉnh sửa sai lệch một cuộc phỏng vấn liên quan tranh cử năm 2024, cũng như việc Paramount cắt giảm khiến The Late Show bị dừng sóng.
Harry trong 'The Late Show'. Video: YouTube
Đây là lần thứ hai Harry xuất hiện trong The Late Show, sau lần quảng bá hồi ký Spare năm 2023 giúp chương trình đạt lượng xem kỷ lục. Dù thường né phát biểu chính trị, Harry từng nói anh "không đứng về phe nào" vì chưa bao giờ được phép đi bầu. Tuy nhiên, khi bàn về vai trò lãnh đạo, anh cảnh báo hậu quả khi quyền lực bị đặt cao hơn đạo đức và lòng trắc ẩn.
Trump và Harry từng gặp nhau trong chuyến thăm Hoàng gia Anh năm 2019. Trump nhiều lần khen cố Nữ hoàng Elizabeth II và đánh giá cao Vua Charles III, nhưng tỏ thái độ gay gắt với Meghan. Hồi đầu năm, khi được hỏi về tranh cãi liên quan visa của Harry vì quá khứ sử dụng chất kích thích, được hoàng tử tiết lộ trong hồi ký, Trump nói sẽ không trục xuất anh nhưng vẫn chỉ trích Meghan là "tệ".
Tổng thống Mỹ Donald Trump được Vua Charles III tiếp đón trong chuyến thăm Vương quốc Anh hồi tháng 9. Ảnh: Ian Vogler
Harry hiện sống tại Montecito, California cùng Meghan và hai con Archie, 6 tuổi, và Lilibet, 4 tuổi, sau khi rời vai trò thành viên cao cấp hoàng gia năm 2020.
Tùng Anh (Theo People)