"Ông ấy vẫn giữ nguyên thái độ, dù bị họ tấn công với tốc độ ngày càng tăng. Thái tử xứ Wales đã nhắc lại lời mời dành cho Harry - Meghan và gia đình họ, hãy tới ở nhà ông tại bất động sản Balmoral hè này. Ông ấy nghĩ đây là cơ hội tốt cho tất cả mọi người cùng xem xét lại các vấn đề và thư giãn. Tuy nhiên, lời mời đó đã bị từ chối", một người bạn thân thiết của Thái tử Charles nói với Mirror.
Trước đó, các nguồn tin Hoàng gia tiết lộ nhà Sussex "luôn được chào đón" đến ở cùng Thái tử Charles nếu trở về Anh.
Lời mời được đưa ra khi nhà Sussex hiện có mặt ở Anh để tham gia hai sự kiện họ quan tâm. Cặp vợ chồng tới Manchester hôm 5/9 để dự Hội nghị One Young World, với sự góp mặt của hơn 190 nhà lãnh đạo trẻ trên khắp thế giới. Harry, Meghan sau đó bay đến Đức dự hoạt động Invictus Games One Year To Go vào ngày 6/9 trước khi quay lại Anh dự Lễ trao giải WellChild ở London ngày 8/9.
Chuyến về Anh của nhà Sussex diễn ra sau khi Meghan tuần trước nói trên tạp chí The Cut rằng chồng cô - Harry - cảm thấy mối liên hệ giữa anh với bố đã không còn, từ khi vợ chồng cô quyết định rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia. "Harry bảo tôi: 'Anh đã mất cha mình trong tất cả việc này'", Meghan nói.
Cựu diễn viên nói tiếp cô rất mong mối quan hệ của chồng với Thái tử Charles sẽ không đi vào vết xe đổ như mình với ông Thomas Markle, nhưng điều đó không phụ thuộc vào cô.
Đây là lần đầu tiên vợ chồng Harry về Anh từ sau khi dự Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 6. Cả hai được cho là nghỉ tại Frogmore Cottage, chỉ cách nhà mới của Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge ở Windsor một đoạn ngắn đi bộ. Tuy nhiên, họ không có kế hoạch gặp gia đình anh trai.
Nhà Sussex cũng chưa có dự định đến thăm Nữ hoàng Elizabeth II, người hiện tận hưởng kỳ nghỉ hè ở Lâu dài Balmoral, Scotland.
Hướng Dương (Theo Mirror)