
Gia đình Harry - Meghan và hai con gồm Hoàng tử Archie, Công chúa Lilibet. Ảnh: PA
Cựu biên tập viên tờ Vanity Fair nói với tờ Telegraph: "Sẽ có những lúc điều đó đeo bám, ám ảnh họ. Bọn trẻ không có anh em, họ hàng, chú bác và chúng cũng không được gặp ông bà, ngoại trừ một người (bà ngoại Doria Ragland)".
Bên cạnh đó, Carter còn chê bai Montecito - nơi cặp vợ chồng lưu vong chọn nuôi dạy con cái. Dù nhà Sussex sống trong khu bất động sản nguy nga trị giá 14,6 triệu USD, cựu biên tập viên 73 tuổi cho rằng nơi đó "hoàn toàn không có gì để làm" và gọi nó là "phòng chờ của Chúa". "Cách Los Angeles tận 40 phút lái xe! Không thể có nhiều trẻ em vì các gia đình trẻ không đủ khả năng mua nhà ở đó", Carter nói.

Graydon Carter (phải) là một nhà báo nổi tiếng ở Mỹ. Ảnh: Warner Brothers Discovery
Nhà báo người Canada sinh sống lâu năm ở New York cũng nghi ngờ tính xác thực của "cuộc rượt đuổi bằng ôtô" mà Harry - Meghan cùng bà Doria phải đối mặt ở Manhattan. Giữa tháng trước, người đại diện của nhà Sussex tuyên bố họ bị cánh săn ảnh đuổi theo suốt hai giờ một cách khốc liệt khi ba người đang trên đường trở về căn hộ của một người bạn sau lễ trao giải Women of Vision ở Nhà hát Ziegfeld.
Carter cho rằng những lời cáo buộc của cặp vợ chồng nổi tiếng có vẻ không đáng tin. "Tôi đã sống ở New York 50 năm và bạn sẽ không thể đi nhanh hơn 5 km/h đâu. Khi lần đầu đọc tin về cuộc rượt đuổi, tôi đã nghĩ 'Chuyện này khó tin quá'".
Sau vụ việc, các nguồn tin từ cảnh sát cũng xác nhận "không hề có cuộc rượt đuổi tốc độ cao nào". Tuy nhiên, một chiếc xe đã lao vào lề đường và hai cảnh sát báo cáo rằng họ "suýt mất dấu" khi các tay săn ảnh phóng đi.

Nhà báo Carter và Công nương Diana năm 1994. Ảnh: Dafydd Jones
Tuy nói "không hứng thú" với chế độ quân chủ Anh, Carter vẫn thừa nhận với Telegraph rằng ông thích xem các bộ phim về gia đình hoàng gia. "Tôi chỉ thấy hấp dẫn khi gia đình họ gặp chuyện gì đó. Nếu mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ thì lại thật nhàm chán", cựu biên tập viên Vanity Fair cho biết.
Sau tất cả, theo Carter, nhà Sussex - những người nổi tiếng hay để xảy ra drama - nên lánh khỏi ánh mắt của công chúng. "Họ thu hút quá nhiều sự chú ý. Đối với những người như vậy, sự vắng mặt mang lại giá trị lớn nhất. Nếu họ lộ diện quá nhiều, công chúng sẽ sớm phát ngán. Tôi nghĩ họ đã làm đủ mọi thứ sai lầm mà một người có thể gây nên rồi", nhà báo kỳ cựu nói.

Nhà Sussex ở Frogmore Cottage khi về Anh dự đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm lên ngôi của cố Nữ hoàng Elizabeth II tháng 6/2022. Ảnh: Netflix
Năm 2018, câu chuyện Hoàng tử Harry kết hôn với Meghan Markle - diễn viên Mỹ da màu, từng có một đời chồng - trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên thế giới. Meghan khi ấy được coi như làn gió mới cho chế độ quân chủ Anh già nua. Nhưng chưa đầy hai năm sau đó, cặp vợ chồng gây sốc khi tuyên bố rời hoàng gia, chuyển đến Mỹ sinh sống để "tìm kiếm tự do" và độc lập về tài chính. Họ đưa theo con trai đầu lòng Archie tới Montecito, mua biệt thự để an cư lạc nghiệp. Năm 2021, Harry - Meghan chào đón con gái Lilibet cũng trên xứ sở cờ hoa. Kể từ đó, cả hai hiếm khi đưa con trở về Anh, dường như cắt đứt hầu hết liên hệ của các con với người thân trong hoàng gia.
Tùng Anh (Theo Telegraph, NY Post)