Thứ sáu, 27/2/2026, 07:00 (GMT+7)

Harry - Meghan khép lại 48 giờ ở Jordan bằng cuộc gặp đặc biệt

Sau hai ngày hoạt động dày đặc tại Jordan, Hoàng tử Harry và Meghan dành điểm dừng chân cuối cùng để gặp gỡ các bệnh nhân tại một trung tâm cai nghiện ở Amman, chia sẻ câu chuyện vượt qua tổn thương và hành trình tìm lại cân bằng.

Ngày 26/2, Harry và Meghan tham gia phái đoàn của WHO tới thăm Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng cho người nghiện tại Amman.

Cơ sở này cung cấp điều trị nội trú ngắn hạn, hỗ trợ cai nghiện y tế, tư vấn tâm lý và xã hội, trực thuộc Bộ Y tế Jordan.

Tại buổi gặp, Hoàng tử Harry nói với các bệnh nhân: "Không sao khi bạn không ổn. Nghiện ngập bắt nguồn từ nỗi đau cảm xúc. Các bạn rất dũng cảm khi đến đây điều trị". Anh khuyến khích họ sau hồi phục, hãy trở về cộng đồng và giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự.

Trong phòng gym, Harry trò chuyện với một bệnh nhân đang tập máy chèo thuyền và hỏi liệu anh có tiếp tục rèn luyện thể chất sau khi xuất viện. Công tước xứ Sussex nói thêm: "Hãy hình thành thói quen mới, tốt thay cho xấu. Ai cũng từng có thói quen xấu cả".

Cặp vợ chồng cũng viết lời động viên trên giấy ghi chú dán lên tường trung tâm. Harry viết: "Không sao khi bạn không ổn. Hãy tin tưởng nhau. Chúc mừng bạn đã hồi phục. Hãy chia sẻ sự dũng cảm và trải nghiệm của mình". Meghan ghi: "Chúc mừng bạn đã tận tâm với quá trình điều trị. Mong bạn tiếp tục hồi phục và tìm thấy hạnh phúc".

Hoạt động này gợi nhớ việc Meghan từng viết thông điệp động viên lên những quả chuối trong các phần quà gửi tới phụ nữ lao động tình dục đường phố tại Bristol năm 2019.

Trước đó cùng ngày, Hoàng tử Harry và Meghan bắt đầu lịch trình tại văn phòng khu vực của World Central Kitchen ở Amman. Đây là trung tâm điều phối hoạt động cứu trợ lương thực trong khu vực, bao gồm viện trợ vào Gaza.

Tại đây, hai người trò chuyện trực tuyến với quản lý phân phối Shadi Raed tại một trong sáu bếp dã chiến của tổ chức ở Gaza. Theo đại diện khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Wadhah Hubaishi, các bếp này cung cấp khoảng một triệu suất ăn nóng mỗi ngày, tương đương 60% dân số tại Gaza. Ông cho biết cần khoảng 20 xe tải hàng viện trợ từ Ai Cập mỗi ngày để duy trì hoạt động, song nguồn cung hiện chưa đáp ứng đủ.

Harry - Meghan chăm chú lắng nghe khi Hubaishi kể lại câu chuyện về một bé trai ba tuổi lần đầu được ăn chuối và hỏi cha liệu có thể ăn cả vỏ, nhằm minh họa tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng tại đây.

Ngoài ra, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex còn gặp các nữ lãnh đạo tại Quỹ Hashemite Jordan vì Phát triển Con người - tổ chức phi chính phủ quốc gia thúc đẩy phát triển bền vững và trao quyền cho phụ nữ, do Công chúa Basma Bint Talal bảo trợ từ năm 1977.

Chuyến 'công du' theo kiểu hoàng gia của Harry - Meghan tại Jordan diễn ra trong hai ngày 25-26/2, tập trung vào ứng phó y tế nhân đạo, sức khỏe tâm thần và hỗ trợ cộng đồng dễ tổn thương do xung đột và di dời. Trong ngày đầu, Harry và Meghan dự tọa đàm của WHO, thăm trại tị nạn Za’atari và gặp các bệnh nhân được sơ tán y tế từ Gaza tại một bệnh viện ở Amman.

Chuyến thăm lần này tiếp nối hợp tác trước đó giữa vợ chồng Sussex và WHO, bao gồm chiến dịch kêu gọi công bằng vaccine trong đại dịch và các sáng kiến về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Tùng Anh (Theo People, Telegraph)

Đánh giá phiên bản mới