Công tước và nữ Công tước xứ Sussex, những người đang định cư tại Mỹ, xác nhận ở lại Anh đến khi kết thúc thời gian để tang Nữ hoàng Elizabeth II - tức 7 ngày sau lễ tang diễn ra vào 19/9. Tuy nhiên, các con của họ, Archie (3 tuổi) và Lilibet (một tuổi), hiện vẫn ở California với mẹ Meghan, bà Doria Ragland.
Cả hai em bé ban đầu chỉ dự kiến xa bố mẹ vài ngày do Harry - Meghan có chuyến công tác tại châu Âu. Song đến nay, Archie và Lilibet đã không được gặp bố mẹ hơn một tuần vì Công tước và nữ Công tước xứ Sussex phải ở lại thêm để dự đám tang Nữ hoàng.
Theo Telegraph, nhà Sussex đang cố gắng xem xét liệu Doria và các con họ có nên bay sang Anh không. Đại diện của họ hiện chưa đưa ra kết quả cuối cùng của việc cân nhắc này.
Hôm 8/9, khi tình trạng Nữ hoàng đột ngột chuyển biến xấu, William cùng Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward, Nữ bá tước xứ Wessex lên chuyên cơ gấp rút đến Scotland. Các báo cáo ban đầu cho biết em trai của William, Harry, cũng sẽ có mặt trên chuyến bay này. Tuy nhiên, Harry lại đi bằng một chiếc máy bay khác từ sân bay Luton đến Balmoral, chậm một tiếng rưỡi sau tuyên bố lịch sử. Công tước xứ Sussex vẫn còn ở trên bầu trời khi Điện Buckingham thông báo về cái chết của bà nội anh.
Tới chiều 10/9, William, Kate, Meghan và Harry bất ngờ xuất hiện cùng nhau tại lâu đài Windsor để cảm ơn công chúng đặt hoa tưởng niệm Nữ hoàng. Người phát ngôn của tân Thân vương xứ Wales cho biết anh đã mời vợ chồng em trai đi dọc cổng lâu đài cùng vợ chồng mình. William cho rằng việc đi bộ chào hỏi người dân "là việc làm quan trọng thể hiện sự đoàn kết vào thời điểm cực kỳ khó khăn với gia đình". "Đó là thời khắc lịch sử phi thường và cũng là thời khắc quan trọng với gia đình khi họ hy vọng rằng tất cả các thành viên đoàn kết và ủng hộ Nhà Vua. Và có lẽ nhờ đó, một số vết thương có thể được chữa lành", nguồn tin từ Hoàng gia cho biết.
Tùng Anh (Theo MarieClaire)