
Hoàng tử Harry chia sẻ trong phim tài liệu "The Me You Can't See". Ảnh: AppleTV.
Chia sẻ trong serie The Me You Can't See về sức khỏe tâm thần trên AppleTV+, Hoàng tử Harry nói mẹ vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời anh, tiết lộ con trai 2 tuổi Archie có một bức ảnh của bà nội trong phòng ngủ và một trong những từ đầu tiên mà cậu bé phát ra chính là "bà".
Hoàng tử 36 tuổi cũng nói anh nghĩ mẹ đã bị "săn đuổi đến chết" khi yêu một người da màu và có thể nhìn thấy nhiều điểm tương đồng giữa mẹ và Meghan nên mới quyết định cả nhà rời nước Anh. Hiện nhà Sussex sống trong biệt thự ở Montecito, California, và đang chờ đón sự chào đời của con gái vào mùa hè này.
Chia sẻ về quyết định chuyển tới Mỹ, Harry nói: "Việc đưa ra quyết định chuyển tới đây thực sự là rất đáng sợ. Cứ mỗi khi có cơ hội thì những thế lực đối nghịch với chúng tôi lại khiến cho nó trở nên không thể. Tôi có hy vọng chúng tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh này nhanh như thế không ư? Không. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt. Tôi không hối hận. Dù rất buồn nhưng tôi không hối hận chút nào bởi giờ đây tôi đang ở một nơi mà tôi nghĩ mình nên ở cách đây 4 năm.
Hiện tại, chúng tôi có một cậu bé lúc nào cũng khiến bố mẹ trở nên bận bịu, chạy quanh nhà, thằng bé làm chúng tôi cười suốt ngày. Chúng tôi có hai con chó. Và một bé gái cũng sắp chào đời. Tôi chưa từng dám mơ đến điều đó. Tôi không nghi ngờ chút nào rằng mẹ sẽ vô cùng tự hào về tôi. Tôi đang sống cuộc đời mà bà từng muốn cho bản thân mình. Tôi không chỉ biết mẹ sẽ tự hào về tôi, mà bởi chính bà đã giúp tôi tới đây. Tôi chưa từng cảm nhận thấy sự hiện diện của mẹ ở bên mình rõ ràng như thế trong năm qua. Ước gì mẹ đã gặp được Meghan, ước gì bà ở đây cùng Archie".
Công tước xứ Sussex cũng tiết lộ anh đặt một bức ảnh của mẹ trong phòng chơi của con trai.
"Một trong những từ đầu tiên mà thằng bé gọi ngoài "bố", "mẹ" chính là "bà". Bà Diana. Đó là điều ngọt ngào nhất, nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi buồn vô cùng bởi đáng lẽ mẹ nên ở đây", Harry nói tiếp.

Hoàng tử Harry và mẹ, anh trai hồi 1995, năm mà bà ly hôn Thái tử Charles. Ảnh: UK Press.
Một đoạn video ngắn được chiếu trên chương trình được cho là quay ở sân của biện thự nơi nhà Sussex hiện sống, cho thấy Archie ngồi trên xích đu, quay lưng lại camera, trong khi một người khác dường như là Harry ở bên cạnh chơi xích đu cùng cậu bé.
Trong serie phim này, Harry - Meghan cũng cho thêm đoạn video đen trắng từng được sử dụng trong cuộc phỏng vấn gây náo động với Oprah Winfrey hồi tháng 3, trong đó Archie chạy dọc bãi biển cùng mẹ Meghan Markle, 39 tuổi.
Tuy nhiên, ở cả hai video, người hâm mộ hoàng gia cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua gương mặt của Archie. Trước đó, khi đăng ảnh con trai nhân dịp sinh nhật 2 tuổi hôm 6/5, nhà Sussex cũng khiến các fan thất vọng vì tiếp tục giấu mặt cậu bé.
Trong serie phỏng vấn với Oprah Winfrey, Harry cũng cho hay anh và vợ cảm thấy bị người thân bỏ rơi và đây là một trong những "lý do lớn nhất" khiến họ chuyển tới California hồi năm ngoái, khẳng định anh không hối hận về quyết định này.
"Tôi đã nghĩ gia đình sẽ giúp mình, nhưng mọi lời đề nghị, yêu cầu, cảnh báo, bất cứ điều gì, đều chỉ nhận lại sự im lặng hoàn toàn, sự thờ ơ hoàn toàn. Chúng tôi đã mất 4 năm để nỗ lực, đã làm tất cả những gì có thể để ở lại hoàng gia, và tiếp tục các trọng trách. Nhưng Meghan thì vật lộn. Cái cảm giác bị mắc kẹt ngay trong gia đình mình, không được lựa chọn rời đi thật khó chịu. Cuối cùng, lúc tôi đưa ra quyết định vì chính gia đình của mình, tôi lại được khuyên không thể làm như thế. Tôi đã tự nhủ 'mọi chuyện phải tồi tệ đến mức nào thì mình mới được phép làm điều này? Đến lúc cô ấy chấm dứt sự sống của mình sao?' Mọi chuyện không cần phải đến mức đó", anh nói.
Hoàng tử cũng kể lại khoảnh khắc vợ lần đầu nói rằng cô đã muốn tự tử như thế nào lúc trên đường tới Royal Albert Hall ở London vào tháng 1/2019. Harry nói việc đó khiến anh nhớ tới mẹ mình những thời điểm cuối vào năm 1997.
"Meghan quyết định chia sẻ với tôi về những suy nghĩ tự tử và cách mà cô ấy sẽ kết liễu cuộc đời mình như thế nào. Nhưng cuối cùng cô ấy đã không làm thế vì không muốn tôi lại phải mất thêm một người phụ nữ trong cuộc đời", Harry nói.
Theo Harry, "lịch sử dường như đang lặp lại" bởi cố Công nương Diana đang ở cạnh bạn trai Dodi Al Fayed, cũng là một người da màu, khi bà mất vì tai nạn 1997, vì thế anh đã rất lo sợ cũng sẽ mất Meghan.
"Lịch sử đang lặp lại. Mẹ tôi từng bị săn đuổi đến chết khi đang hẹn hò với một người da màu. Và giờ hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không muốn lịch sử lặp lại, người ta sẽ không dừng lại cho tới khi cô ấy chết. Rất có thể tôi sẽ phải mất đi thêm một người phụ nữ trong cuộc đời. Mọi chuyện giống như danh sách đang ngày một tăng lên. Nó xảy đến với cùng một kiểu đối tượng, hoạt động trong một ngành giống nhau", Harry nói.
Hướng Dương (Theo Mail)