Chiều 30/6, Hoàng tử Harry được nhìn thấy ngồi ở ghế phụ một chiếc Range Rover tới tham dự sự kiện ở Kew Gardens (Vườn thực vật hoàng gia Kew) sau 5 ngày cách ly tại tư dinh Frogmore Cottage.
Trong những bức ảnh được phóng viên chụp lại, Công tước xứ Sussex mặc áo màu xanh da trời, gương mặt trông có chút căng thẳng và suy nghĩ miên man. Đây là lần đầu tiên Harry lộ diện kể từ khi anh hạ cánh xuống sân bay Healthrow hôm 25/6 rồi đi thẳng về Frogmore.
Harry sẽ cùng với anh trai William chứng kiến khoảnh khắc khánh thành bức tượng mới của mẹ mình, cố Công nương Diana, tại vườn Sunken, Điện Kensington, vào ngày 1/7 nhân dịp sinh nhật 60 tuổi của bà. Tính từ sau Megxit, đây là lần gặp mặt thứ hai của hai hoàng tử sau lần đầu hôm 17/4, khi Harry về nước để dự tang lễ ông nội Hoàng thân Philip.
Theo Sun, mối quan hệ giữa hai anh em đã bị tổn thương trong vài năm gần đây. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2018, Harry từng gây chú ý khi mô tả mình và anh trai "có khoảng cách". Ở cuộc phỏng vấn bom tấn với Oprah Winfrey hồi tháng 3, Harry lại khẳng định anh trai "bị mắc kẹt" trong thể chế hoàng gia.
Tuy vậy, hai hoàng tử nước Anh sẽ phải gạt bỏ những khác biệt và bất đồng qua một bên để tập trung cho lễ khánh thành tượng mẹ. Cả hai sẽ gặp riêng nhau sau khi sự kiện này kết thúc.
Một nguồn tin hoàng gia nhận định cả hai có thể "sẽ lại cố tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì, giống hôm dự lễ tang Công tước xứ Edinburgh".
"Cả hai đều biết rằng sự kiện này không phải về họ mà để tưởng nhớ công nương quá cố", nguồn tin nói với Telegraph.
Harry bay về Anh một mình, trong khi vợ Meghan Markle thì ở lại biệt thự của họ ở Montecito, bang California do cô vừa sinh con gái Lilibet hồi đầu tháng và cũng để chăm sóc cho con trai Archie 2 tuổi.
Mặc dù nhà Sussex đã bị nữ hoàng tước các vai trò bảo trợ sau khi quyết định rút khỏi hoàng gia hồi năm ngoái, cả hai vẫn duy trì các mối liên hệ với một số tổ chức từ thiện thay mặt cho quỹ Archewell họ thành lập.
Được thiết kế bởi nhà điêu khắc Ian Rank-Broadley, bức tượng của Công nương Diana được cho là sẽ mô phỏng một Công nương xứ Wales "trẻ trung", người chỉ 36 tuổi khi qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở đường hầm Paris, Pháp, vào năm 1997.
Cả Harry và William đã tham gia vào công đoạn thiết kế bức tượng, dành nhiều tháng để cân nhắc đến từng chi tiết nhỏ. Công tước xứ Cambridge được cho là đã sắp xếp, đưa vợ và ba con đến ngắm nhìn bức tượng, trước lễ khánh thành chính thức vào 1/7.
Hướng Dương (Theo Mirror)