Hoàng tử Harry - con trai út của Vua Charles III - đã vội vã rời London chưa đầy một giờ sau khi lễ đăng quang của cha tại Tu viện Westminster kết thúc vào trưa 6/5 (giờ địa phương). Công tước xứ Sussex trở về California để kịp dự sinh nhật 4 tuổi của con trai - Hoàng tử Archie.
Harry chỉ ở lại Anh trong vòng chưa đầy 24 giờ khi đáp chuyến bay thương mại tới London vào tối 5/5. Harry đã qua đêm tại dinh thự Hoàng gia Frogmore Cottage - căn nhà từng thuộc về vợ chồng anh trước khi bị Vua Charles trục xuất vào đầu năm nay.
Nhiều chuyên gia coi lời mời này của Vua Charles III là hành động "chìa cành ô liu" hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa con trai với những thành viên khác trong gia đình sau khi anh phát hành cuốn hồi ký Spare.
Hoàng tử Harry tại lễ đăng quang sáng 6/5. Ảnh: AP
"Cung điện cho biết Hoàng tử Harry đã được mời trở lại Điện Buckingham vào chiều nay. Họ không nói liệu anh ấy có đồng ý hay không", tờ Sky News cho biết. Phóng viên Kay Burley sau đó cho biết đó là một lời mời "dùng bữa trưa".
Trong buổi lễ đăng quang của Vua Charles III sáng nay, Harry được xếp ngồi ở hàng thứ ba cùng các thành viên không làm nhiệm vụ Hoàng gia. Harry ngồi giữa Jack Brooksbank, chồng của Công chúa Eugenie và Công chúa Alexandra, em họ của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Anh cũng không được giao bất kỳ vai trò nào trong lễ đăng quang của cha.
Harry được nhìn thấy đến lễ đăng quang của Vua Charles III một mình, không nói chuyện với cha hay anh trai William. Mối quan hệ của Harry và William được cho là vẫn rất căng thẳng khi anh công khai chuyện anh trai bạo hành mình trong hồi ký. Harry thỉnh thoảng trò chuyện cùng vợ chồng của hai người em họ là Beatrice và Eugenie trong lễ đăng quang.
Trước đó, nguồn tin thân cận với nhà Sussex cho biết Harry chỉ muốn có mặt tại Tu viện Westminster để ủng hộ cha mình. Anh sẽ vui vẻ nhận bất kỳ sắp xếp vị trí nào. Tuy nhiên vị trí ngồi của Harry khó quan sát được toàn cảnh lễ đăng quang lịch sử của cha khi anh bị chắn tầm nhìn bởi chiếc mũ lông vũ khổng lồ của Công chúa Anne.
Không ở lại dự tiệc trưa cùng gia đình, Harry cũng bỏ lỡ luôn cơ hội được chụp ảnh chân dung diễn ra sau bữa trưa. Bù lại anh có thể về nhà kịp để tổ chức sinh nhật cho con trai - trùng với ngày đăng quang của Vua Charles III.
Sơn Nam (Theo Mail)