Meghan gác chân trên xe khi trở về từ show Balenciaga hôm 4/10. Ảnh: Page Six
Cuối tuần trước, Nữ công tước xứ Sussex đăng tải video cho thấy cô gác chân thư giãn trên ghế sau xe limousine. Hành động này lập tức gây chú ý vì nó được ghi hình gần địa điểm gắn liền với thảm kịch khiến mẹ chồng cô, Công nương Diana, qua đời. Nhiều người hâm mộ hoàng gia bày tỏ phẫn nộ, dù Meghan được cho là không hề biết xe đang đi qua khu vực đó.
Nhà bình luận hoàng gia Richard Fitzwilliams gọi bài đăng của cô là "thiếu nhạy cảm đến mức khó tin" và "ngớ ngẩn". Trước làn sóng chỉ trích, Hoàng tử Harry, 41 tuổi, được cho là buồn bã và đau lòng khi cái chết của mẹ bị đem ra để chỉ trích vợ.
Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex. Ảnh: Emmi Korhonen
"Diana mất đi, và giờ người ta dùng chính điều đó để công kích Meghan", một người bạn thân của cặp vợ chồng cho biết. "Cô ấy thậm chí không đi qua đường hầm đó", người bạn nói thêm.
Không chỉ vướng chỉ trích vô cảm, ngôi sao phim Suits còn bị chê bai vì cười cợt người mẫu bị ngã trên sàn diễn khi ngồi hàng ghế đầu tại show Balenciaga Xuân - Hè 2026 ở Paris.
Harry - Meghan trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2021. Ảnh: CBS
Từ khi kết hôn với hoàng tử nước Anh, Meghan luôn là tâm điểm của sự soi mói. Trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng với Oprah Winfrey năm 2021, cô từng tiết lộ áp lực dư luận khiến mình khủng hoảng tinh thần, thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử.
Hôm 9/10, Harry và Meghan tái xuất tại New York, được vinh danh là "Nhà nhân đạo của năm" tại gala Project Healthy Minds. Trong bài phát biểu, Meghan nói về nỗi lo mạng xã hội ảnh hưởng đến hai con nhỏ - Hoàng tử Archie, 6 tuổi và Công chúa Lilibet, 4 tuổi.
"Các con tôi còn quá nhỏ để dùng mạng xã hội, nhưng ngày đó sẽ đến", cô nói. "Chúng tôi luôn trăn trở giữa việc tận dụng công nghệ và bảo vệ con khỏi những rủi ro của nó". Tiếp lời vợ, Hoàng tử Harry tỏ ra đồng tình, khẳng định đây là "thời điểm quan trọng" để bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các gia đình trong kỷ nguyên số.
Tùng Anh (Theo Page Six)