"Harry nên tha cho các con của Hoàng tử William. Trên thực tế, anh ấy nên tha cho tất cả mọi người và bắt tay vào làm chuyện đó ngay bây giờ. Việc nói đến con cái người khác là một con đường nguy hiểm dẫn tới suy thoái, sụp đổ. Những gì Hoàng tử William nói với Harry là hoàn toàn đúng, rằng trách nhiệm lo lắng cho các con mình là của William chứ không phải Harry, vì thế anh ấy nên tránh xa ra. Đó không phải việc của Harry. Nhưng anh ấy đang trở nên ngày càng nguy hiểm với gia đình, với chính bản thân mình, bởi anh cứ can thiệp vào việc của người khác bất cứ khi nào anh muốn", tác giả và biên tập hoàng gia Ingrid Seward của tạp chí Majesty nói.
Bình luận của Seward được đưa ra sau khi The Telegraph hôm 13/1 chiếu cuộc phỏng vấn của Công tước xứ Sussex với Bryony Gordon, trong đó Harry mô tả anh là người "thích khắc phục, sửa chữa mọi thứ", ý chỉ anh muốn tạo nên những thay đổi cho chế độ quân chủ.
Harry còn nói anh lo lắng về "những người dự bị khác" trong Hoàng gia Anh, nói thêm: "Tôi biết rõ, trong gia đình mình, nếu không phải chúng tôi, sẽ là một người nào đó khác. Và dù William và tôi từng nói về vấn đề này một hoặc hai lần, anh ấy cũng đã nói rõ rằng các con anh ấy không thuộc trách nhiệm của tôi, tôi vẫn thấy mình cần có trách nhiệm. Vì tôi biết trong số ba cháu, có ít nhất một đứa sẽ có kết cục như tôi: Kẻ dự bị. Điều đó khiến tôi đau lòng, lo lắng".

Hoàng tử Harry trong cuộc phỏng vấn trên The Late Show tuần trước. Ảnh: CBS
Giống Vua Charles III và Thái tử William, Hoàng tử George được định sẵn để trở thành Thái tử tiếp theo của xứ Wales, và sau đó là người trị vì của nước Anh.
Mặt khác, con đường mà Charlotte và Louis sẽ đi lại không giống anh trai.
Trong khi người ta cho rằng khi trưởng thành, Charlotte và Louis sẽ hỗ trợ nhà vua trong các sự kiện hoàng gia và hoạt động từ thiện, cũng có thể cả hai sẽ chọn một cuộc sống riêng tư hơn.
Cả Điện Kensington hay Điện Buckingham chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc, chỉ trích mà Harry đã nêu lên trong cuốn hồi ký của mình và các cuộc phỏng vấn gần đây.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm Bệnh viện Đại học Hoàng gia Liverpool hôm 12/1, câu trả lời của William dành cho một người hâm mộ được giới quan sát cho rằng anh đang muốn nhắc tới em trai mình.
Khi cụ Sylvia Staniford, 81 tuổi, nói: "Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Người dân Livepool yêu quý anh", William đáp: "Vâng, tôi sẽ làm như thế".
Bà Stanifords sau đó cho biết: "Tất nhiên là tôi đã muốn nhắc đến Harry. William biết tôi đang nói về chuyện gì mà".
Hướng Dương (Theo Express)