Gặp phóng viên Ngôi Sao, Anh Vân đã khóc, theo cô đó không phải là những giọt nước mắt vì bị người ta phụ tình bạc bẽo, mà vì đứa con 16 tháng của cô bỗng dưng không có bố và nhẫn tâm hơn là bà nội của cháu cũng từ chối quyền làm bà.
Hiện tại 2 mẹ con Anh Vân sống cùng bà ngoại trong căn nhà nhỏ, lối vào nước cống dềnh lên. Ngôi nhà cũ, thấp, phải vá víu thêm gác xép nhỏ để cho cháu nhỏ ở. Tuy nhà nghèo nhưng đồ đạc được sắp xếp khá ngăn nắp.
Cháu Hưng đã được 16 tháng, kháu khỉnh và trắng trẻo nhưng khuôn mặt rầu rầu. Bà ngoại cháu Hưng đi làm, ở nhà chỉ có mẹ cháu. Anh Vân trước đây làm nghệ thuật, nhưng sau khi sinh cháu Hưng đã không còn theo được nghề nữa nên đã vay vốn mở một cửa hàng nhỏ để kiếm sống nuôi con. Cô tâm sự, hoàn cảnh gia đình éo le, bố mẹ ly dị nhau từ lâu vì không hợp tính. Những tưởng cuộc đời mình sẽ bớt phần éo le khi lớn lên, nhưng thật bất hạnh khi cuộc đời cô bập vào một người đàn ông bội bạc.
Bình tĩnh hơn, Anh Vân kể lại: Năm 1999, cô và Đỗ Quang Duy, trú tại nhà 8M3, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hà Nội quen và yêu nhau. Một thời gian dài Duy làm việc ở TP HCM, chỉ những dịp lễ tết Duy mới ra Hà Nội cùng với gia đình. Những lần ấy, Duy cũng đến nhà cô thăm hỏi và tình yêu giữa 2 người vẫn được duy trì. Đến năm 2002, Duy chuyển hẳn ra Hà Nội làm việc và đến ngày 15/10/2003 thì tổ chức lễ cưới nhưng chưa làm đăng ký kết hôn với lý do hộ khẩu và nhà Duy chưa ổn định vì bố đang đi tù, phải bán nhà để trả nợ cho bố, lúc nào ổn định sẽ đăng ký kết hôn.
![]() |
Trong lễ cưới của Anh Vân và Duy. |
Sau khi cưới nhau, họ thuê nhà tại số 40, Cầu Đất, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm. Lúc đứa con chung của họ lớn dần trong bụng Anh Vân cũng là lúc Duy thường xuyên vắng nhà, Duy bảo với Anh Vân là phải đi công tác xa nên ít về nhà được. Mỗi tháng chỉ ghé qua nhà được 1 lần, bụng mang dạ chửa, một mình quanh quẩn trong nhà rất buồn, nhưng vì thấy chồng bận công tác liên miên nên không dám kêu ca gì.
Đến ngày 21/10/2004, cháu Hưng ra đời và Anh Vân lại yêu cầu Duy đi đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con, nhưng Duy lại vẫn tiếp tục khất lần. Thấy Duy có nhiều biểu hiện không rõ ràng, Anh Vân quyết định đi tìm hiểu thực hư thì mới vỡ lẽ mọi điều không giống như sự cả tin của cô đối với Duy.
Sau khi kết hôn với cô được 2 tháng rưỡi, Duy đã tổ chức lễ cưới với
![]() |
Duy trong ngày cưới. |
Quyết đối mặt với Duy để hiểu rõ mọi việc thì Anh Vân nhận được câu trả lời phũ phàng rằng Duy không muốn chung sống với cô nữa và đứa con này không phải là con của anh ta nên không thể nhận nuôi. Đó là lý do anh ta không làm đăng ký kết hôn.
Sau khi sự việc này xảy ra, bà Tạ Thị Quy, mẹ đẻ của Duy, đang làm việc tại phòng kế hoạch Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp, đã tìm đến tận nhà Anh Vân đưa cho cô 20 triệu đồng nói là để hỗ trợ nuôi đứa bé trên phương diện tình cảm chứ không phải là cấp dưỡng nuôi con và yêu cầu Anh Vân không được kiện cáo và không quấy rầy hạnh phúc của Duy.
Do khó khăn về kinh tế nên Anh Vân đã nhận tiền, hơn thế cô nghĩ rằng đứa con là vô tội và cháu cũng cần các điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Nhưng vì nghĩ đến tương lai của đứa trẻ cần phải có tên bố trong bản khai sinh và các quyền lợi hợp pháp sau này, nên Anh Vân đã tìm gặp bà Quy trả lại tiền chỉ với một yêu cầu duy nhất: Cháu bé cần phải có cha về mặt pháp lý.
Còn riêng Anh Vân cô cũng nói rõ quan điểm: Với một người cha, một người chồng bội bạc như vậy thì cô không cần phải chung sống làm gì nữa, nhưng cháu bé cần nhiều nhiều quyền lợi chính đáng, hợp pháp khi đến tuổi đi học nên cô đã yêu cầu như vậy. Tuy nhiên yêu cầu có được tên cha trong giấy khai sinh cho con cô đã không được gia đình Duy chấp nhận.
Bị Duy phủ nhận đứa con, Anh Vân đã làm đơn gửi TAND quận Hoàng Mai với yêu cầu "Xác định cha cho con". Ngay từ lần đầu (ngày 14/4/2004) được gọi lên TAND quận Hoàng Mai lấy lời khai, Duy đã phủ nhận việc chung sống với Anh Vân, còn về đám cưới được tổ chức khá "hoành tráng" của 2 người Duy cho rằng là bị phía nhà Anh Vân ép buộc. Mặc dù tại lần lấy lời khai này, Duy hăm hở đòi đi thử ADN để biết luôn kết quả, nhưng đến nay, đã hơn 1 năm trôi qua, cậu ta lại từ chối việc đi giám định gen.
Cũng trong thời gian TAND quận Hoàng Mai đang xử lý vụ kiện của Anh Vân đối với Duy thì cậu ta cũng liên tiếp gửi đơn đến Công an quận Đống Đa, công an phường Nam Đồng, TAND quận Hoàng Mai... tố cáo Anh Vân và mẹ của cô vì các lý do Anh Vân đã dùng cái thai để ép anh ta phải đồng ý cưới, thực ra không có quan hệ yêu đương gì. Sau khi làm đám cưới giả, Anh Vân dùng những tấm ảnh đó để đe dọa, tống tiền... đối với gia đình Duy.
Tuy nhiên qua tìm hiểu về mối quan hệ của Duy đối với Anh Vân qua các cuộc nhắn tin thời gian qua mà Anh Vân vẫn còn lưu cho thấy mối quan hệ đó là có thật, thậm chí là rất mặn nồng. Nhiều tin nhắn, dù thật lòng hay giả dối đều không thể phủ nhận được việc hai người đã có những tình cảm với nhau, đại loại như: "Anh thật lòng yêu em và muốn lấy em làm vợ mới bắt buộc phải làm như vậy, em hãy cho anh thời gian, khi mọi chuyện đã nguôi ngoai, anh sẽ nói chuyện với bố mẹ anh, được không?; hoặc tin nhắn: "Tôi đã nói rồi, bây giờ chưa có nhiều thời gian. Tôi đang cố gắng để cho xong công việc và đang làm mọi chuyện vì đứa con. Tôi muốn để sau khi cô đẻ thì sẽ cố gắng để có nhà cửa đàng hoàng đón con về...".
Như vậy một mặt Duy phủ nhận đứa con, nhưng mặt khác lại cho mọi người thấy rõ đứa con đấy là của cậu ta. Với một người cha có lương tâm, suy nghĩ chín chắn thì không bao giờ từ bỏ con mình một cách vô cảm như vậy.
Ngày 6/6 tới, TAND quận Hoàng Mai lại tiếp tục có giấy triệu tập 2 bên tới để giải quyết vụ việc. Ngôi Sao sẽ tiếp tục thông tin.
K. Ngọc
Tên nhân vật nữ đã được thay đổi