
Hoa hậu Bình Phương trong tiệc mừng em bé sắp chào đời.
- Nụ cười rạng rỡ của chị trong tiệc Baby shower như nói thay cảm xúc mãn nguyện của người mẹ sắp được gặp con sau hành trình dài điều trị hiếm muộn. Suốt quãng thời gian ấy, chị trải qua những gì?
- Gần ba năm sau khi kết hôn, chúng tôi mới được gần nhau, đó là lúc anh Đức Tiến từ Việt Nam sang Mỹ đoàn tụ. Thời gian đó, chúng tôi không đặt con cái là áp lực. Cả hai thong thả đón nhận mọi thứ và dành nhiều tâm trí nhiều hơn cho việc xây dựng cuộc sống hôn nhân cũng như ổn định công việc.
Đầu năm 2017, khi những cố gắng thuận theo tự nhiên không cho kết quả, chúng tôi tìm đến y học. Tôi tới bệnh viện kiểm tra toàn bộ cơ thể, điều trị tất cả những vấn đề liên quan đến hiếm muộn và nghiêm túc thực hiện chỉ dẫn của bác sĩ mà chẳng thấy hy vọng. Sau đó, một bác sĩ Mỹ phát hiện tôi có những dấu hiệu gần giống bệnh tuyến giáp, dẫn đến vô sinh và họ hướng dẫn kiêng ăn những thực phẩm có gluten (một protein gồm gliadin và glutenin) để thanh lọc cơ thể trong một năm. Tiếp theo, khi đủ điều kiện, tôi gặp bác sĩ phụ khoa để thử nghiệm nhiều phương pháp, song song nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên ngành khác. Cuối cùng tin vui cũng đến.
Đó là một hành trình dài với những lần hy vọng rồi thất vọng. Tôi trải qua đau đớn khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cũng như biến đổi tâm lý, cơ thể. Nhưng trên hết là niềm hạnh phúc được làm mẹ. Tôi chẳng bận tâm tới việc mình chịu đựng những gì, chỉ mong kết quả đậu thai.
- Lúc biết những nỗ lực của mình đã thành công, chị cảm thấy thế nào?
- Khi biết tin mang thai, tôi chưa vội báo với gia đình vì sợ rằng que thử cho kết quả không chính xác. Tôi gọi tới bác sĩ, được họ tư vấn sử dụng các biện pháp khác rồi chờ thêm một hôm. Đến khi vạch đỏ trên que thử đậm màu, các que thử đều giống nhau, chúng tôi mới tin đó là sự thật. Ngay sau đó tôi bước vào giai đoạn hạn chế đi lại, tẩm bổ tích cực dù lúc này xuất hiện tình trạng ốm nghén không ăn uống được. Sự mừng rỡ của chúng tôi chắc không thể dùng lời để diễn tả.
- Việc điều trị hiếm muộn ở Mỹ tốn kém ra sao?
- Tôi không muốn nói con số cụ thể vì điều đó sẽ khiến những người hoàn cảnh giống chúng tôi cảm thấy áp lực. Nhưng phải chia sẻ rằng thực sự đắt đỏ. Bên cạnh chi phí điều trị, nhiều lần đi lại các bệnh viện, tôi không có thu nhập trong những tháng nghỉ việc để đáp ứng phác đồ của bác sĩ. May mắn mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chúng tôi đã lo liệu được, chỉ chờ ngày con gái chào đời.

Bình Phương và ông xã Đức Tiến.
- Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, chị cảm nhận cơ thể và cảm xúc thay đổi thế nào?
- Bụng tôi to và nặng khiến cơ thể trì trệ, di chuyển khó khăn. Mỗi lần em bé đạp, tôi đau lẫn mệt mỏi. Dù chỉ tăng 8 kg, chân tay tôi bắt đầu sưng phù, vòng hai căng cứng. Cách đây ít bữa, chiếc nhẫn cưới siết chặt ngón áp út khiến tôi vất vả lắm mới tháo ra được.
Tôi thấy mình dễ xúc động, thậm chí khóc khi trả lời bài phỏng vấn này. Tôi dễ quên và hay quên, thường nói đi nói lại một vấn đề vì tưởng rằng mình chưa nói.
- Ông xã phản ứng ra sao khi chị không còn nhanh nhẹn, linh hoạt như trước?
- Anh ấy hiểu và thấy điều đó không sao hết. Trên hành trình này, anh ấy là điểm tựa cho tôi.
Cách đây hai năm, khi đứng trước lựa chọn tiếp tục chờ đợi hay điều trị, anh Tiến đã nói hãy tin tưởng để anh gánh vác mọi chuyện. Chỉ cần tôi tạm buông công việc, tập trung điều trị thì mọi tốn kém vật chất cũng như mệt mỏi tâm trí suốt thời gian qua sẽ được đền đáp. Trong 4 tháng đầu của thai kỳ, tôi phải ở nhà, anh ấy nỗ lực làm việc để cho tôi yên tâm về mặt kinh tế. Hết giờ làm, anh ấy cũng không đi đâu mà dành trọn thời gian cho gia đình. Những lần đi lại kiểm tra, tái khám... tôi đều có chồng ở bên.
- Anh chị đã chuẩn bị những gì để sẵn sàng đảm nhận vai trò cha mẹ?
- Mọi thứ xong hết rồi. Vợ chồng tôi cùng gia đình đã lo đủ những điều cần thiết. Tôi có đọc các tài liệu về tâm lý trẻ em, nắm vững cách chăm sóc bé. Tôi nghĩ làm mẹ là một hành trình mà mỗi ngày đều phải trau dồi, học hỏi nên khi con ra đời sẽ nhờ mẹ anh Tiến và những người bạn đi trước chỉ dạy thêm.
Hiện tôi tập trung dưỡng thai bằng cách ăn uống bình thường, bổ sung nước và các loại vitamin cần thiết. Bác sĩ khuyên tôi nên đi bộ thường xuyên trong sân vườn để cơ thể thoải mái. Tôi chỉ nghĩ về việc sắp được gặp con.

Vợ chồng Bình Phương tận hưởng hạnh phúc lần đầu làm cha mẹ.
- Trước đó, trong 10 năm hôn nhân, anh chị có từng xảy ra mâu thuẫn vì chuyện con cái?
- Không có. Anh Tiến không đặt nặng vấn đề này và tôi cũng không thấy đó là điều quá nghiêm trọng. Hai chúng tôi động viên nhau cố gắng tìm kiếm mà thôi.
- Chị đối mặt thế nào với những áp lực từ bên ngoài?
- Tôi chạnh lòng khi những người bạn của mình đều có con, thậm chí 2-3 đứa còn mình thì chưa. Tôi hạnh phúc cho họ và buồn cho mình. Nhưng chúng tôi an ủi nhau rằng có thể duyên chưa đến. Rồi chúng tôi chờ đợi, tạo mọi cơ hội, làm mọi cách để có con.
Bình Phương, 35 tuổi, giành danh hiệu Hoa hậu Áo dài Dallas tại Mỹ năm 2009. Tháng 3/2010, cô kết hôn cùng cựu người mẫu Đức Tiến sau đó sống xa chồng trong ba năm, đến năm 2013 mới đoàn tụ. Hiện cô không hoạt động showbiz mà làm việc trong ngành ngân hàng, sống ở bang California.
Trên hành trình tìm con, Bình Phương nhiều lần xin nghỉ phép để tới bệnh viện kiểm tra, thậm chí nghỉ liền suốt 4 tháng đầu thai kỳ sau đó làm việc ở nhà. Đức Tiến cho biết công việc trong ngành ngân hàng ở Mỹ rất khó kiếm. Anh động viên vợ nếu mất việc thì chờ con ra đời rồi tìm việc khác. May mắn, công ty của Bình Phương điều kiện cho cô duy trì công việc song song thực hiện thiên chức làm mẹ.
Lam Trà thực hiện