Tình yêu của vợ chồng mình cũng giống như tình yêu của nhiều đôi tình yêu khác. Có nhiều mối tình đã bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các nhóm bạn với nhau và tình yêu của mình cũng vậy, cũng xuất phát từ buổi cà phê bên ven Hồ Tây giữa tháng 3 "bà già chết cóng" thời tiết khi đó vẫn còn se lạnh.
Dường như cái lạnh đó làm lòng người gần nhau hơn. Khi đó mình gặp Trang (vợ mình bây giờ) và cả hai dường như đã cảm nhận đuợc sự đồng điệu ngay từ trong lần gặp đầu tiên. Thời gian cứ qua và cuộc gặp gỡ giữa mình và Trang nhiều hơn, để rồi cả hai cùng nhận ra có nhiều sở thích giống nhau: thích sự tuơi vui, thoải mái, tự do, thích được đi du lịch khám phá những vẻ đẹp mới lạ của đất nước Việt Nam và nước khác.
Xuất phát từ sở thích chung đó cả hai quyết định tận hưởng thời gian quý báu trong những ngày nghỉ dịp 30/4 năm nay, bằng chuyến du lịch bụi. Chúng mình tự lên kế hoạch cho chuyến du lịch, tự mua vé xe Hà Nội - Hà Giang, mang theo chiếc Wave đi mượn của anh bạn đồng nghiệp để mình làm xe ôm trên mảnh đất mà cả hai đứa lần đầu đặt chân tới đó là Hà Giang.
Quả thật hai đứa khi đó đã được trải nghiệm nhiều cung bậc thú vị: đuợc tự mình trèo những con đèo quanh có, cua tay áo lên vùng quê nghèo nhất Việt Nam, được ngắm những cảnh vật hết sức bình dị: Những căn nhà vách đất hai bên đường, những ruộng bậc thang, những ruộng rau cải đang mùa trổ hoa vàng tuơi rùi cả những em nhỏ mặc những bộ đồ dân tộc đứng hai bên đường vẫy tay xin chào bằng hai thứ tiếng: tiếng Kinh và tiếng bản địa. Mọi thứ thật bình dị, thoải mái, tươi vui. Dường như khung cảnh đó đã làm cho hai đứa mình gắn bó vào nhau và trên suốt hành trình mình cũng nghĩ đó sẽ là người vợ theo mình suốt hành trình của cuộc đời.
Thời gian cứ trôi, tình cảm hai người cũng đủ lớn để cùng nhau nghĩ về một đám cưới với sự vui vẻ, chúc mừng của hai gia đình và bạn bè của hai nguời.Cả hai bắt đầu vào việc chuẩn bị cho một đám cưới: từ việc học lớp tiền hôn nhân, lựa chọn ảnh viện cuới, rồi các thứ cho đám cưới và cho cuộc sống riêng của hai vợ chồng sau này.
Hôm nay gửi bài này cũng là ngày vợ chồng mình kỷ niệm một tháng ngày cuới - 15/12. Mình dành tặng cho vợ mình một món quà bất ngờ (một bó hồng tươi) đến tận cơ quan vợ gửi tặng. Vợ mình đón nhận bó hoa trước sự bất ngờ và khuôn mặt rất hạnh phúc. Vợ dành tặng cho mình một thiếp mừng một tháng ngày cưới với lời chúc đầy ý nghĩa, thân thiết. Dẫu biết rằng đây là những ngày đầu của hành trình hạnh phúc, mình tin là với những gì mà vợ chồng mình vun đắp và dựng xây sẽ đem lại những niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của mình hiện giờ và tương lai!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.