Mẹ đã đến Hội An không dưới 4 lần, mẹ đã đi cùng bà, cậu, bạn bè nhưng chuyến đi lần này thật đặc biệt. Lần này, mẹ có một người bạn đồng hành bé nhỏ, chuyến đi đầu tiên của con, trải nghiệm du lịch đầu tiên cùng con của mẹ. Mỗi lần đặt chân đến Hội An trong mẹ lại có một cảm giác thân thuộc, ấm cúng như đã thân quen từ lâu nên mẹ muốn nơi con đặt chân đến đầu tiên trong hành trình du lịch của mình chính là Hội An.
Chín tháng trời hai mẹ con chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, gần như không bước chân ra khỏi cửa vì dịch Covid-19, con chỉ biết đến bố mẹ, ông bà và cậu. Hết giai đoạn cách ly, bố mẹ cho con ra ngoài sân chơi, con nhìn gì cũng thấy lạ lẫm, gặp người lạ hỏi chuyện là con sợ, khóc và bám chặt lấy mẹ. Lần đầu tiên đưa con đi chơi xa, mẹ rất lo lắng và hồi hộp, mẹ chuẩn bị nghìn tỷ thứ cho con, cái gì cũng muốn mang theo vì sợ đến nơi xa lạ con không có cái ăn, không đủ áo mặc. Mẹ sợ con không quen được với môi trường mới nhưng trái lại con hòa nhập rất nhanh.
Những trải nghiệm đầu tiên của con diễn ra tốt hơn những gì mẹ có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên con đi máy bay, mẹ đã sợ con sẽ khóc nhưng con chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi hay khó chịu, con tò mò, say sưa khám phá mọi thứ xung quanh. Con chăm chú nghiên cứu tờ hướng dẫn bay như thể mình đã biết chữ. Lần đầu tiên, con tới Hội An. Hội An mọi lần nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu mà lần này thật im ắng, vắng bóng người, thật đúng là đi cùng con mẹ mới có cơ hội trải nghiệm một Hội An bình lặng đến thế.
Lần đầu con được ngồi xe điện, xe đạp đi vòng quanh ngắm phố phường, con tròn xoe đôi mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên con đi bể bơi, ngồi phao, vừa đến bố đã nhúng ngay con xuống nước khiến con sợ và khóc. Nhưng sau khi dạo vài vòng với mẹ là con đã quen, thậm chí còn còn biết đập hai tay xuống nước như thể đang tập bơi, đập nước bắn tung tóe.
Lần đầu tiên con đi biển, lần này con sợ thật vì sóng đánh ào ào và không có mẹ bên cạnh. Mẹ không biết bơi nên không dám bế con xuống biển, mẹ nhường trọng trách lần này cho bố. Bố bế con đặt xuống cát để cho sóng xô ào vào người làm con sợ khóc thét còn bố mẹ đứng cười ha hả sung sướng "Hóa ra con mình cũng giống các bạn khác, cũng sợ sóng".
Lần đầu tiên con được ăn cua biển, ăn mực tươi, thơm ngon đến mức con từ chối món tôm yêu thích của mình. Lần đầu tiên con được ngắm rừng dừa xanh mướt trải dài tít tắp, được đi thuyền thúng. Lần đầu tiên con được bồng bềnh, lắc lư trên sông, chạm tay vào dòng nước mát lạnh trong vắt khiến con sung sướng cười tít cả mắt.
Con biết không, mẹ vốn là một người có thể lực không được tốt, thời còn son rỗi những lần đi "phượt", đi trekking, đeo cái balo 3-4 kg trên vai là mẹ cảm thấy nặng nề lắm, nhiều lúc muốn bỏ cuộc, muốn quẳng balo xuống mà đi cho khỏe. Vậy mà lần này mẹ vác một "balo" 9 kg - một cậu nhóc đáng yêu trước bụng mà đi lại phăm phăm mà không biết mệt mỏi. Con như là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho mẹ.
Thậm chí, mẹ con mình còn cùng nhau tham gia các trò chơi vượt mê cung và đi thăng bằng ở Công viên Ấn Tượng Hội An. Lần đầu tiên hai mẹ con cùng tham gia các trò chơi trải nghiệm, thật vui khi có con cùng đồng hành. Ba ngày di chuyển liên tục với đủ mọi thời tiết, con đã được trải nghiệm cái nắng gay gắt giữa trưa Hội An, cũng đã được thưởng thức cơn mưa mùa hạ ngoài bãi biển. Trong khi bố mẹ cùng các cô chú trong đoàn mệt nhoài, chỉ lo con ốm vậy mà con chẳng hề hấn gì.
Sau chuyến dạo bộ giữa trưa, con về tu một cốc nước, ăn vài miếng bánh là lại tỉnh như sáo, lại còn bò khắp phòng để trêu các cô chú đang ngủ gục. Bee của mẹ thật là siêu nhân. Một chuyến đi chơi thật thú vị phải không con. Mẹ mong cậu bé của mẹ luôn mạnh khỏe, yêu thích khám phá thế giới xung quanh, đam mê dịch chuyển như mẹ để mẹ con mình cùng nhau đồng hành trong những chuyến đi tiếp theo con nhé. Yêu con.
Nghiêm Hồng Nhung
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |