"Vợ chồng mình mở một tiệm áo cưới ở Đà Lạt. Vì không có bà con họ hàng ở đây nên hai vợ chồng chỉ biết dựa vào nhau. Thế nên từ khi vợ mang bầu, mình vui lắm, nhưng cũng lúc đó, vợ chồng mình nhận tin dữ. Con mình ở trong bụng mẹ đã phải 'chiến đấu' từng ngày vì mẹ bị u xơ tử cung. Tuần 14, tuần 32, vợ chồng mình tưởng đã mất con sau hai lần nhập viện. Bởi vậy, đến ngày vợ đi sinh, mình mừng nhưng cũng rất lo, không dám rời khỏi vợ. Khi chứng kiến từng cơn đau chuyển dạ của vợ, mình chỉ ước đau được thay vợ thôi" - 2 tháng sau khi bé chào đời, anh Phạm Văn Khoa vẫn không giấu được niềm xúc động chia sẻ về khoảnh khắc cùng vợ "vượt cạn". Những điều này cũng được anh hiện thực hóa thông qua bộ ảnh ấn tượng nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Song Giang
Ảnh: NVCC