Mình là người khá sôi động, một chút nhí nhảnh, trẻ con (theo nhận xét của ông xã) còn anh ấy của mình thì ngược lại, trầm tính, ít nói và là người đơn giản. Có lẽ chính sự trái ngược đó như một lực hút vô hình gắn kết hai đứa mình lại. Tháng 1/2012, mình sẽ chính thức theo chàng về dinh. Bật mí về tên gọi nhé, mình muốn sống với ông xã đến đầu bạc răng long, mà đến năm 2072 thì đúng tròn '60 năm cuộc đời' mà.
Bộ ảnh này được chụp tại khu quận 7 (Sài Gòn), nơi hai đứa gặp nhau lần đầu và quyết định cùng nắm chặt tay bước chung một con đường. Vài ngày trước khi hai đứa đi chụp ảnh cưới, mình đã rất lo lắng vì từ trước đến giờ anh xã của mình chưa có kinh nghiệm cũng như diễn xuất trước ống kính. Thế mà kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình! Cảm ơn ông xã nhiều nha! Và nhân đây mình cũng gửi lời cảm ơn đến êkip chụp ảnh đã vất vả, nhiệt tình để tạo ra một album cưới như tụi mình mong muốn. Cảm ơn!
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.