- "Trốn tình" - ca khúc đã mang về cho chị giải thưởng "Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất", chị thấy bài hát đó như thế nào?
- Đây là một tác phẩm có giai điệu mang âm hưởng blue, rất hợp với giới trẻ và đặc biệt là hợp với chất của tôi, dòng nhạc tôi theo đuổi nên tôi rất thích. Ca khúc này cũng có nhiều quãng âm rộng không dễ để thể hiện. Còn về ca từ, đây là bài hát có ca từ đẹp, nội dung khá hay. Tuy nhiên, tôi nghĩ tính sáng tạo, phá cách cũng như tính Việt trong ca khúc chưa nhiều.
![]() |
Ca sĩ Mai Trang. |
- Nhiều người cho rằng, chính vì cũng "mất tình" như nhân vật trong ca khúc nên chị mới có thể thể hiện ca khúc tốt như vậy, chị nói sao?
- Có lẽ đúng như vậy. Bài hát vừa có sự dịu dàng nhưng vừa có sự cá tính. Nhân vật trong ca khúc nhớ về tình yêu đầu đẹp, mãnh liệt nhưng đã mất. Đó là buồn theo hướng tích cực, không uỷ mị, không mù quáng. Nó là một kỷ niệm trong tiềm thức mà thôi. Nghĩ về nó để sống tốt hơn. Ca khúc cũng giống tâm trạng của tôi.
Tôi cũng từng có một tình yêu rất đẹp, rất mãnh liệt. Nhưng bây giờ, tình yêu ấy đã chỉ còn lại kỷ niệm. Tôi có buồn nhưng không tiếc nuối, không hối hận vì tôi đã yêu và đam mê hết mình. Nhớ về tình yêu ấy để sống tốt hơn, trân trọng hơn những gì mình đang có. Có lẽ vì rất giống tâm trạng nên tôi thể hiện "rất vào"... (cười)
- Chia tay với "thày giáo" đã lâu, đến lúc này đã có người nào làm trái tim chị rung trở lại?
- Tôi đang có một tình yêu đẹp. Anh là một doanh nhân, đang sống trong Sài Gòn. Anh là một người rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian gọi điện cho tôi. Anh rất quan tâm, hiểu và chia sẻ với tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi may mắn vì đã gặp được anh.
Còn với người yêu cũ, bây giờ chúng tôi vẫn là bạn bè. Chúng tôi chào hỏi nhau như những người bạn khi vô tình gặp nhau. Thỉnh thoảng nếu có vướng mắc gì trong việc học tập, tôi vẫn hỏi ý kiến anh ấy. Tôi cũng không muốn kể nhiều về tình yêu này nữa. Đó là một kỷ niệm đẹp và bây giờ mỗi người đang có cuộc sống riêng.
- Có người nói rằng, khi đánh mất tình yêu đầu, người con gái sẽ nâng niu, giữ gìn khi tìm được tình yêu thứ hai. Bản thân chị thì sao?
- Tôi nghĩ trong cuộc đời mỗi người không có nhiều cơ hội để lựa chọn. Cái gì thuộc về mình thì hãy nắm bắt lấy.
- Chàng doanh nhân mà chị vừa bật mí là một người như thế nào?
- Anh rất tâm lý. Tôi và anh rất hợp nhau. Tuy nhiên, cá tính của tôi và anh giống nhau nên rồi sau này nếu có chuyện gì thì không biết ai chịu ai (cười). Nhưng nếu trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy.
- Chắc chắn là anh ấy đã biết tình yêu của chị với thày giáo. Anh ấy phản ứng thế nào về chuyện này?
- Thỉnh thoảng anh ấy có đùa "thày giáo của em đâu rồi" (cười). Tôi và anh ấy đều xác định đó chỉ là kỷ niệm. Chúng tôi yêu con người hiện tại của nhau và tôn trọng quá khứ của mỗi người.
- Người Nam, kẻ Bắc. Trong tương lai, chị đã có kế hoạch gì để được bên nhau?
- Tôi cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể. Tôi cũng muốn được ở bên cạnh anh ấy nhưng cuộc sống cũng không thể nói trước được điều gì. Trước mắt, yêu chỉ biết yêu thôi. Chỉ cần những lúc này, sống hết mình cho tình yêu ấy, luôn nâng niu và trân trọng nó...
- Chị bây giờ rất khác Trang "vịt Donal" ngày xưa, dịu dàng và trầm hơn. Tại sao vậy?
- Đến một lúc nào đó, người ta cũng cần phải chín chắn hơn, bớt vô tư hơn. Tôi cũng vậy. Đặc biệt, những ngày vừa qua có nhiều việc không được như mình mong muốn nên cũng hơi buồn. Nhưng nói chung thì tính cách, con người của tôi vẫn vậy thôi. Mà yêu vào xinh ra thì cũng dễ hiểu mà, đúng không (cười).
- Nhiều ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn 2006 đã và chuẩn bị ra album, còn chị?
- Tôi cũng có nhiều kế hoạch lắm nhưng tôi chỉ tiết lộ một chút, còn lại xin được giữ bí mật. Nếu mọi việc trôi chảy thì cuối năm nay, tôi sẽ tổ chức một tour diễn tại các trường đại học, cao đẳng từ Bắc vào Nam và đầu năm sau sẽ ra CD.
- Chị "ít khôn ngoan" so với những thí sinh khác trong việc chọn thời điểm ra đĩa. Chị muốn nói gì về điều này?
- Tôi không ra đĩa ăn theo trào lưu. Ra CD là để đánh dấu cái mốc với chính mình chứ không vì so với những người khác. Tiêu chí ra đĩa là con đường âm nhạc của chính mình, khi mình đã sẵn sàng, khi mình ở giai đoạn chín muồi chứ không phải vì cái gì khác. Tuy nhiên cũng có những yếu tố khác tác động đến thời điểm ra đĩa như số lượng ca khúc, điều kiện kinh tế... Việc tìm khúc cũng là một khó khăn của tôi.
- Tại sao chị không hợp tác cố định với một nhạc sĩ nào đó để giải quyết khó khăn này?
- Tôi chưa tìm được một nhạc sĩ nào để có thể kết hợp như thế. Tôi thấy nhạc sĩ Ngọc Đại có những ca khúc rất hay. Tôi rất thích. Nhưng đó không phải là ca khúc dành cho mình.
Một ca khúc hợp với mình phải là ca khúc khi mình thể hiện nó sẽ là của mình. Nhưng với nhạc của nhạc sĩ Ngọc Đại thì tôi lại không có cảm nhận đó. Khi nghe các ca sĩ khác thể hiện thì thấy rất hay nhưng khi tôi hát thì nó không vào. Cũng như có những cái áo rất đẹp, mình rất thích nhưng mặc vào người mình thì nó lại không đẹp, không hợp.
- CD đầu tiên của chị sẽ gồm những ca khúc như thế nào?
- Đó là những ca khúc hoàn toàn mới, mang phong cách blue, jazz. Tôi hy vọng sẽ không để khán giả phải đợi lâu.
(Theo VTV.vn)