Nguyễn Thu Trang
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Phần 1: Tôi
1. 5 dự định, mơ ước quan trọng mà tôi đã lên kế hoạch, ấp ủ trong vòng 3-5 năm qua nhưng vẫn chưa thành hiện thực/thực hiện được
- Đưa gia đình đi du lịch
- Học và giao tiếp thật tốt tiếng Anh
- Mua cho bản thân một chiếc xe ga mình thích
- Cùng bạn bè đi du lịch qua các tỉnh, thành phố quê hương của mình và của các bạn.
- Thi và có bằng lái xe ô tô
2. 5 người mà tôi yêu thương nhất và quan trọng nhất với tôi trong thời điểm hiện tại
- Bố
- Mẹ
- Chị gái
- Anh trai
- Người ấy
3. 5 việc/hành động tôi không thích nhất nhưng vẫn phải làm
- Bị sai vặt
- Phải đi làm sớm lúc trời đang mưa to
- Làm các công việc nội trợ (mặc dù nấu ăn cũng rất khá)
- Việc uống thuốc
- Đôi khi vẫn phải cố gắng ăn nói nhẹ nhàng mặc dù đang ấm ức
4. 5 tính cách thích nhất ở bạn thân mình hiện tại (ví dụ: nhẫn nhịn, chăm chỉ, trầm tĩnh...)
- Thân thiện, hòa đồng
- Chăm chỉ học hỏi (Sai thì nhận lỗi và cố gắng sửa đổi bản thân)
- Không có tính lăng nhăng, lừa dối trong tình yêu
- Sòng phẳng trong chi tiêu (có vay, có trả, cho và nhận...)
- Không thù dai, chấp vặt
5. 5 tính cách chưa ưng lắm ở mình và muốn cải thiện trong tương lai (ví dụ: nóng nảy, lười biếng, ngại thay đổi...)
- Rất nóng tính
- Đôi khi thẳng thật quá
- Tính hay quên, vô tâm
- Chưa mạnh dạn, tự tin chốn đông người
- Dễ tin người
6. 5 điều khiến tôi sợ hãi
- Sợ cô đơn khi không có ai bên cạnh
- Sợ làm người thân buồn và thất vọng về mình
- Sợ bệnh tật
- Mất niềm tin vào cuộc sống
- Sợ gặp phải người khôn khéo, xấu xa...
7. 5 điều khiến tôi hạnh phúc
- Ba mẹ luôn hạnh phúc bên nhau
- Có một công việc đủ để tự nuôi được bản thân
- Nhận lương và tiền thưởng xứng đáng
- Được sự tin tưởng và thương yêu của gia đình, bạn bè
- Được người ấy lo lắng và chăm sóc, yêu thương
8. 5 địa danh trên thế giới tôi muốn đến nhất
- Nhật bản
- Hàn quốc
- Ai cập
- Hà Lan
- Australia
9. 5 việc tôi muốn làm nhất trong vòng một năm tới
- Mua một laptop tốt để tiện cho công việc, vui chơi
- Đưa cả gia đình đi du lịch
- Hoàn thành việc học lên cao của mình
- Giúp đỡ những người, trẻ em nghèo khó, bất hạnh được nhiều hơn
- Có chút thời gian nghỉ ngơi, thư giãn du lịch với người ấy.
10. 5 điều mà tôi thấy mình đã/đang lãng phí nhất
- Có thời gian nhưng lười học (nhất là tiếng Anh).
- Shopping quá đà
- Thức quá khuya
- Online nhiều
- Làm nhiều việc linh tinh, vô bổ chỉ vì thích
Phần 2: Tôi và mọi người
1. Người quan tâm đến tôi nhất ở hiện tại là người thân trong gia đình và người yêu.
2. Người luôn bảo vệ tôi dù tôi có sai lầm là bố. Ông luôn cho tôi lời khuyên tốt nhất.
3. Người tôi luôn cầu chúc bình yên và khỏe mạnh, không ai khác chính là gia đình, người yêu và những người bạn.
4. Người tặng quà cho tôi nhiều nhất là cô bạn thân và người yêu.
5. Người khiến tôi có đủ sức mạnh để thay đổi tốt hơn là bố và người yêu.
6. Người tôi từng to tiếng hoặc nặng lời và tôi rất muốn xin lỗi hoặc rút lại lời lẽ của mình là người yêu.
7. Người tôi muốn nghe lời động viên từ họ nhất là bố mẹ và người ấy.
8. Người tôi tin tưởng nhất để có thể khóc trước họ hoặc kể những chuyện thầm kín, đau buồn là bố mẹ và người ấy.
9. Tôi là người dễ bộc lộ cảm xúc nên rất hay nói vói ba, mẹ và người ấy lời nhớ thương, yêu và tự hào về họ.
10. Tôi thường xuyên đi bộ, chạy nhảy...
11. Tuần nào tôi cũng cố gắng cố gắng dành thời gian đi bờ hồ hoặc ra ngoại thành với bạn bè và người ấy.
12. Lâu rồi tôi chưa đọc sách vì chủ yếu xem mọi thứ qua internet, ola... Còn lại là tạp chí, báo... Cuốn sách tôi đọc một năm trước là Hãy tin rằng bạn vẫn được yêu thương.
13. Cuối tuần này tôi muốn về thăm gia đình, mua những thứ cần thiết giúp mẹ và người thân và để được chăm sóc.
14. Ngày hôm nay tôi đã cười nhiều lắm! Lúc nào tôi cũng cười, trừ lúc cáu nên tôi không đếm được và cũng không để ý đếm bao giờ cả.
15. Tôi thấy mình luôn may mắn và hạnh phúc bên người thân, bạn bè.