Mình tên là Huỳnh Vũ Thùy Dương (23 tuổi), chồng mình là Dương Tấn Hoàng (27 tuổi). Chúng mình quen nhau từ năm 2002, khi mình vẫn còn là một cô bé 14 tuổi còn anh là thiếu niên 18 tuổi. Không biết là do "thiên mệnh" hay do có sự sắp xếp mà chúng mình đã gặp lại sau 4 năm bặt tin về nhau.
Anh làm mình bất ngờ biết bao khi xuất hiện trước mặt mình vào ngày 8/3/2006 và nói rằng: "Anh muốn em cùng đi với anh suốt cả cuộc đời". Tình yêu của chúng mình bắt đầu từ lúc nào mình cũng không biết nữa! Chỉ biết anh là tình đầu và cũng là là tình cuối của mình.
Ngày 19/11 vừa qua là ngày mà cả cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ quên, ngày đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tình yêu của chúng mình. Từ đây sẽ bước sang trang mới gắn kết chúng mình với nhau, thành hai nửa không thể tách rời của một tổ ấm hạnh phúc.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.