Bây giờ thì đã có bóng đèn điện. Ba lại hì hục làm cái khung bằng thép, mẹ ngồi may mẫu vải lồng vào để làm cái lồng đèn theo "kiểu mới". Mùa Giáng sinh này con thấy rõ niềm hạnh phúc trong ánh mắt của ba mẹ, niềm hân hoan vui sướng xen lẫn một chút tự hào khi thấy 6 chị em con ngày càng khôn lớn, nên người và được mọi người khen ngợi. Con hạnh phúc biết dường nào khi đã lớn nhưng vẫn luôn được ở trong vòng tay của mẹ, sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng của ba.
Không chỉ mùa Giáng sinh này mà cả những Giáng sinh sau, con vẫn ước nguyện mỗi ngày. Cầu xin TC luôn nâng đỡ, gìn giữ gia đình mình, để mỗi thành viên trong gia đình sống tốt đời, đẹp đạo và yêu thương nhau dù ở xa nửa vòng trái đất hay bên cạnh nhau. Cầu chúc cho mọi người được nhiều điều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Giáng sinh năm nào con cũng hạnh phúc cả ba mẹ à. Đặc biệt năm nay, chúng con đã lớn hơn và cảm nhận được niềm hạnh phúc rõ ràng, lớn lao và lan tỏa hơn đến mọi người xung quanh.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lê Thị Ngân