Bạn Huỳnh Thị Thúy An chia sẻ: "Hạnh phúc là một cuộc hành trình, chứ chẳng phải là đích đến". Thật khó để định nghĩa được thế nào được gọi là hạnh phúc vì mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc phải không?
Khi 2 con người khoác lên mình bộ váy trắng và vest đen, tay trong tay sải bước chính là họ đã chấp nhận cùng nhau đối mặt với mọi trắng - đen của cuộc đời. Đó cũng chính là lúc mà họ cảm thấy được sự hạnh phúc nhất, cảm nhận được hạnh phúc ngay cả trong mắt nhau. Niềm hạnh phúc sẽ luôn theo họ suốt cuộc đời.
Và được sống, được yêu, được quan tâm, được chia sẻ mọi thứ với những người bạn, với những người thân yêu của mình về mọi điều buồn vui trong cuộc sống ở trên đời há đã chẳng phải là một niềm hạnh phúc - một niềm hạnh phúc thực sự rồi sao? Hãy quý trọng và giữ gìn chính những hạnh phúc giản đơn nhất mỗi ngày các bạn nhé. Vì rằng thời gian chẳng biết chờ đợi một ai nhưng thời gian cũng chẳng tính sai một ly cho ai bao giờ.

















>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.