Đây là khoảnh khắc lần đầu tiên của bé khi được về nhà bà ngoại. Đây cũng là thời gian bé tròn một tháng tuổi. Mình lấy chồng xa nên việc về thăm gia đình cũng khó khăn hơn. Khi sinh bé thì mình ở với mẹ chồng. Khi bé tròn tháng, mình dẫn bé về ngoại chơi và chụp ảnh này. Mình yêu thích khoảnh khắc này lắm, vì lần đầu tiên chụp với con, con được gặp ông bà ngoại nữa.
Trong chặn đường phía trước, con lớn nhanh, sẽ trở thành một cô bé ngoan luôn hiếu động và yêu thương ông bà. Khoảnh khắc này sẽ cho con thấy được gia đình yêu thương con, sẽ là nơi bình yên cho con lớn lên. Gia đình còn là chỗ dựa cho con khi trưởng thành. Dù cuộc sống có thế nào thì gia đình vẫn nơi là nơi bình yên và hạnh phúc nhất. Cảm ơn con gái đã đến bên mẹ, gia đình và luôn mang lại những tiếng cười hạnh phúc cho cả nhà. Cả nhà yêu con.
Nguyễn Thị Kim Ngọc
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |