Bộ ảnh cưới độc đáo và lãng mạng này được tụi mình đặt tên là "Hạnh phúc bất tận" vì nó thể hiện tất cả những cung bậc cảm xúc và tình yêu bất tận mà vợ chồng mình đã gửi đến nhau từ lúc yêu nhau cho đến ngày trọng đại nhất của hai đứa mình. Tất cả những phong cảnh trong những bức ảnh đều rất hữu tình và lãng mạng với những bông hoa đủ sắc màu cùng với sông nước, ao sen rất đậm chất Việt Nam.
Hai vợ chồng mình đã quen nhau trong một dịp rất tình cờ và tình yêu cũng lớn dần qua năm tháng từ những tháng ngày tình cờ bên nhau đó. Ông xã mình đã ngỏ lời cầu hôn với mình trong một khung cảnh rất nên thơ ở cầu Ánh Sao, quận 7. Anh đã nói với mình rằng: "Em yêu à, anh không muốn mỗi ngày chỉ được gặp em vài tiếng đồng hồ, mỗi khi được ở bên em anh rất hạnh phúc nhưng khi tới khoảnh khắc phải đưa em về nhà anh lại tiếc nuối ước gì thời gian một ngày có thể dài thêm nữa để chúng ta có thể bên nhau thêm nhiều tiếng, anh không muốn chịu cảnh xa em vào tối hôm nay và gặp em vào tối của hôm sau nữa, thời gian bên em như thể đối với anh không đủ, anh muốn cả ngày đều được bên em, tối trước khi nhắm mắt ngủ thấy em nằm cạnh và mỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh thấy vẫn là em".
Lời cầu hôn của anh đã chiếm trọn con tim em và làm em phải rươm rướm nước mắt mà gật đầu đồng ý làm vợ anh. Cám ơn ông xã đã yêu em nhiều như thế!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.